Nốt nhạc ngoan
Sunday, April 5, 2009 8:42:00 AM
Em Jo bị sốt, phải dán hạ sốt. Bố Linh sáng kiến, cắt miếng dán thành hình ngôi sao. Nhưng hơi khó cắt, thôi dán sticker lên trang trí vậy. Thế mà hiệu quả hơn hẳn. Bình thường thì phải nịnh nọt lắm đấy, nhưng hôm nay em đứng yên cho dán, sau còn chạy ra soi gương thích lắm. Yêu lắm em Jo ạ.

Em ốm nhưng ngoan, chơi tự lập. Đúng là nốt nhạc ngoan của bố mẹ (Sticker nốt nhạc này là mẹ cháu bắt chước các cô giáo ở trường Solart chị Nhím thưởng cho các bạn. Mỗi lần ăn ngoan là cháu chỉ được một nốt nhạc thôi, gọi là nốt nhạc ngoan đấy). Chị Nhím ngủ mãi chưa dậy, em ngồi chơi một mình. Nhưng vẫn thắc thỏm tí lại ra nhòm phòng bố Linh, có chị Nhím ngủ, rồi quay về dẩu cái môi lên bảo với mẹ, chị Nhím vẫn chưa dậy mẹ a. Hôm nay thì đỡ sốt, nhưng khản đặc cả tiếng rồi.


Đợt này nghỉ dài, mẹ xin nghỉ thêm cả thứ 6 cho hoành tráng. Vậy mà tối thứ 5 chị Nhím kêu mệt,đêm bắt đầu sốt. Hôm sau đến lượt Jo. Hôm nay đỡ sốt hơn, nhưng em Jo thì khản tiếng, còn chị Nhím thì thì bị đi ngoài. Không về được ông bà ngoại, cũng chẳng đi chơi đâu. Hai chị em nhất là Nhím lười ăn kinh khủng. Buổi trưa hôm nay em Jo lại đòi ngủ với bố, tự dưng mẹ rỗi không. Nằm nghe mưa, nghe Phú Quang, đọc truyện. Đúng sở thích của mẹ, nhưng thấy trống vắng làm sao. Không ngủ được, viết blog vậy.












