My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Happy birthday to Chau Anh (30 Nov 2008)

Happy birthday to Chau Anh (30 Nov 2008) magnify
Con gái mẹ đã tròn 4 tuổi, bước sang tuổi thứ 5 rồi đấy. Đã đến cái tuổi, có những lúc thì bướng bỉnh, lúc thì mè nheo làm mẹ phát cáu lên được, nhưng lại cũng có những lúc chạy cuống lên làm một việc gì đó mẹ sai, vừa hét toáng lên "con nghe lời mẹ, con nghe lời mẹ". Đã đến cái tuổi bố mẹ phải suy nghĩ uốn nắn con như thế nào trong sự phát triển tự do của tính cách" của con rồi. Nghe to tát nhỉ. Nhưng đúng là đôi khi mẹ cũng ngỡ ngàng khi con gái mẹ có những suy nghĩ, lý luận “người nhớn” hơn là mẹ nghĩ.

4 tuổi, thành tích lớn nhất của con là làm chị của em Jo rất ngoan. Con yêu em, nhường nhịn em. Nhiều lúc thấy con nhường em mà cũng thương vì em Jo cũng đanh đá và đành hanh lắm.

4 tuổi, con đi học đã ngoan sau hơn 1 năm vất vả vì khóc lóc và ốm liên tục. Nhưng thành tích thì vẫn chỉ hát múa kể chuyện là giỏi thôi. Con vẫn kém trong các môn học đòi hỏi sự tập trung, làm cái gì cũng chỉ được một tẹo là chán.

4 tuổi, con nói nhiều kinh khủng. Con làm cô giáo mắng phạt học sinh là các em bê và gấu bông suốt ngày. Con tự sáng tác những bài hát, với giai điệu ngang phè và may ra chỉ được em Jo hưởng ứng nhiệt liệt thôi.

4 tuổi, con bắt đầu có những lúc thích riêng tư, ngồi một mình xem phim hay cắt giấy mà không muốn ai quấy rầy.

4 tuổi, con học thêm nhiều khái niệm mới, nhưng chủ yếu là từ phim HQ, TQ, kiểu như đang ngồi tự dưng ôm chặt lấy mẹ mà thiết tha nói “mẹ ơi, mẹ ơi, nếu mẹ chết thì con sẽ buồn lắm”

4 tuổi, con nặng 16kg, cao 105cm. Mẹ săm soi một hồi thì tự an ủi, đảm bảo tiêu chuẩn của WHO, nằm giữa mức trung bình và cận dưới chấp nhận được.

4 tuổi, con biết và chưa biết...rất nhiều mẹ không kể hết được. Chúc con gái mẹ sang 5 tuổi biết và cả chưa biết nhiều hơn nữa. Mẹ mong con gái mẹ bớt lười ăn hơn, bớt mè nheo hơn, khỏe mạnh hơn con nhé.

Sinh nhật con năm nay là vào chủ nhật. Con tự lên kế hoạch sinh nhật hoành tráng thế này. Thứ 6, tổ chức ở trường. Thứ 7 tổ chức ở nhà ông bà ngoại. Chủ nhật mời ông bà, các bác, anh chị đến nhà thổi nến.

Sinh nhật con ở trường, cả bố mẹ đều xin nghỉ, mỗi người lăm lăm một cái máy ảnh (1 của nhà, 1 cai pro hơn của bác Hà), nhưng chẳng được ảnh đẹp mấy. Thôi mang tính thời sự là chính nhé.


Chuẩn bị thắp nến sinh nhật.

IMG_2372 by you.

Thổi nến, chúc mừng sinh nhật bạn Châu Anh tròn 4 tuổi nào.

IMG_2375 by you.

Đại diện một bạn trai lên chúc mừng sinh nhật Châu Anh. Sau khi ngập ngừng chúc mừng thì hai bạn ôm nhau thắm thiết.


IMG_2381 by you.


Cô Huyền giúp con cắt bánh sinh nhật

IMG_2382 by you.


Mang bánh mời các bạn.

IMG_2367 by you.

Cả lớp liên hoan sinh nhât "vui vẻ và trật tự"


Còn đây là sinh nhật ở nhà.
Sau một hồi bố mẹ trang trí, con gái xuống nhà và ngỡ ngàng thốt lên "bố mẹ ơi, bố mẹ ơi, cả đời con chưa bao giờ thấy đẹp như thế này, đẹp hơn cả em Jo, con cảm ơn bố mẹ lắm" (hihi, nói thế thực ý, làm con ngỡ ngàng bao nhiêu thì bố mẹ cũng mắt tròn mắt dẹt bấy nhiêu)

IMG_2414 by you.


IMG_2422 by you.



IMG_2428 by you.



IMG_2435 by you.



IMG_2459 by you.



IMG_2461 by you.


IMG_2419 by you.


Hai chị em nhà Nhím Jo lần này không được nhiều ảnh đẹp như sinh nhật Jo, nhưng cũng tình cảm lắm.

IMG_2421 by you.



IMG_2442 by you.


IMG_2502 by you.


Và đoàn khách quan trọng đã đến. Nhím chờ đón mãi. Một phi đội xe đạp.

IMG_2491 by you.

Tiếp đến là tiết mục hát Happy birthday, thổi nến và liên hoan, chơi đồ hàng.

Có tay thợ ảnh nhà nghề là bác Hà, nhưng các bạn ý nhốn nháo quá chẳng chụp thêm được cái nào đẹp cả.

Kết thúc sinh nhật, cũng có pháo hoa phụt lấp lánh. Con gái cười rạng rỡ.

Chúc mừng sinh nhật con yêu,



Với mẹ, sinh nhật con thật vui. Tối em Jo ngủ rồi, mẹ còn ngồi xem ảnh mãi, phấn khích mãi chả ngủ được. Mẹ chỉ buồn đây là sinh nhật đầu tiên của Nhím ông ngoại không đến dự được. Tối hôm đấy Nhím còn bảo ông ngoại hứa rồi mà, ông ngoại hứa đến để con cho ông xem cái cửa cuốn nhà con.Lúc thổi nến, ông ngoại gọi điện chúc mừng con. Mẹ lại nhớ, năm ngoái con ở nhà ông bà ngoại, con bảo, lớn lên con làm bác sỹ, để chữa bệnh cho ông ngoại. Mẹ cũng mong đến ngày đấy lắm con gái ạ.