My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for November 05, 2008

Entry for November 05, 2008 magnify

Đúng là entry cho ngày mồng 5 tháng 11.

Nhím hôm nay bảo bà nội lúc đón con đi học về, bà ơi hôm nay đi về sớm, buổi tối con còn phải dự đám cưới bố mẹ con. Tối mẹ đi làm về , Nhím bảo con định đi tìm mua bóng cho bố mẹ nhưng ở chỗ nhà mình không có, nên con mua một bó hoa (chính xác là bà nội dẫn Nhím đi mua) ĐỂ BỐ MẸ DÙNG CHUNG vậy. Hihi, yêu con gái thế. Cảm ơn con gái yêu nhé.

Em JO thì không hiểu hôm nay có sự kiện gì chỉ biết là được đi chơi nên hớn hở ghê lắm. Thay quần áo đẹp xúng xính đi ra vào.

5 năm ngày cưới của bố mẹ đấy.

Hạnh phúc của mẹ trong 5 năm đấy là những lúc rất bình thường như thế này, lúc hai cô con gái ríu rít nói cười, là những lúc ba bố con hùa nhau làm chó sói để ăn thịt mẹ, hay là nhữngkhi khó khăn mẹ ốm nằm viện vẫn luôn có sức mạnh và tình yêu của bố kề bên, và nhiều nhiều những điều như thế.

Và 5 năm là cả những lúc hờn giận khi bố mẹ không hiểu lẫn nhau, cảm giáckhông chia sẻ được cùng nhau.

Hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, chuẩn bị sẵn sàng cho những lần sau và mãi mãi, bố Linh nhỉ.

Đã muộn rồi. Cả bố Linh và hai con gái đã đi ngủ rồi.