My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Em Jo tròn hai tuổi (12-10-2008)

IMG_1755 by you.
Happy birthday to JoJo
Happy birthyday to Mickey
HAPPY BIRTHDAY TO BẢO QUYÊN.

Thế là con gái mẹ đã tròn 2 tuổi.

2 tuổi, con mới chỉ nặng gần 11kg (mà sau sinh nhật, con lại ốm thêm 1 trận, nên số cân lại càng ít ỏi hơn nữa), con cao bao nhiêu mẹ cũng chẳng đo nữa, nhưng mẹ thấy con lùn tịt ah.

2 tuổi con thuộc rất nhiều bài hát. Chị Nhím có bài gì, là con hát theo được luôn, kể cả bài "Dà bô" (bài thời thanh niên sôi nổi bằng tiếng Nga) của ông bà ngoại nữa.

2 tuổi con vẫn nói ngọng lắm. Không lý sự như chị Nhím hồi 2 tuổi, con chỉ nói những câu ngắn, nhưng nói đủ điều.

2 tuổi, tính cách điển hình của con là bướng bỉnh, đanh đá, nhưng lại láu lỉnh rất đáng yêu.

2 tuổi, con chỉ được 12 cái răng, tóc thì tí tẹo,xoăn xoăn. Trông con chẳng khác một cậu con trai là mấy.

2 tuổi, còn gì nữa nhỉ. So với chị Nhím ngày xưa, thì chị Nhím chững chạc hơn hẳn, có lẽ do lúc đấy, chị Nhím đã làm chị rồi. Sang tuổi mới, con gái mẹ phải ngoan ngoãn dịu dàng hơn con nhé.

Sinh nhật Jo lần này là vào chủ nhật. Hôm thứ 7 nhà mình đã tụ tập bên ông bà ngoại. Buổi chiều đi mua quà sinh nhật, tối ăn "tiệc mặn ". Jo được tự chọn quà, được ông bà ngoại tặng một bộ quần áo, nhà chị Cún tặng con chó bằng gỗ kéo lộc cộc, nhà chị BO tặng một cái đàn trông rất màu sắc (còn tiếng kêu thì hơi eo éo), ông bà nội mua cho con một con hươu sao màu vàng để con nhảy khắp nhà. JO cũng bắt đầu ý thức về sinh nhật của mình, và từ mấy ngày trước hai chị em nhà Nhím Jo đã hát bài Happy birthday suốt rồi.

Trong tuần bố đến đón mẹ, trốn làm buổi trưa, đi mua đồ chuẩn bị sinh nhật cho con. Bắt chước bác Hà, mẹ lần này cũng quyết định bày vẽ hơn một tẹo, và mẹ thấy Nhím và Jo sung sướng hơn hẳn.

Đây nhé, thành phẩm của bố Linh và ông nội này (ông bơm bóng, nổ đồm độp suốt), bố Linh thì kết bóng, treo. Mẹ Minh thì dán ảnh chú chuột Minie (thực ra mẹ định mua chú chuột Mickey cơ, vì chị Cún gọi con là em Jo Mickey mà, con cũng thích tên này lắm, nhưng lại chọn chú chuột Minie cho đúng là con gái. Về nhà, chị Nhím cứ kêu mẹ suốt, không phải là Mickey đâu).

IMG_1712 by you.

Em Jo hôm nay biết là sinh nhật nên chịu đứng cho bố mẹ chụp ảnh, chứ bình thường còn lâu em mới đứng chụp cho nhé.

Em cười xinh chụp ảnh này

IMG_1745 by you.

Còn đây trông em láu lỉnh không này

IMG_1744 by you.
IMG_1747 by you.

Nhưng cũng có lúc trông em dịu dàng lắm nhé. Em đang ru em bê lật đật, bố mẹ tặng sinh nhật đây này:

IMG_1748 by you.

Tiếp theo là seri ảnh hai chị em Nhím tình cảm cực nhé:

IMG_1734 by you.
IMG_1730 by you.
IMG_1740 by you.

Còn đây là ảnh của ông bà với chị em Nhím Jo này.
Ông nội bế Jo. Ở nhà mình ông nội là chiều hai chị em nhất. Cứ khi nào em Jo bị bố mẹ mắng là y như rằng em ý chạy sang phòng ông mếu máo ăn vạ.

IMG_1766 by you.

Nhím Jo với bà nội

IMG_1786 by you.
IMG_1784 by you.

Nhím Jo với ông bà

IMG_1774 by you.
Cả nhà mình
Bố bế em Jo cao quá, mẹ bế Nhím thế nào bây giờ
IMG_1762 by you.
Thôi đành đổi thế này vậy
IMG_1760 by you.
Từ cao xuống thấp
IMG_1759 by you.
Mẹ và Jo
IMG_1780 by you.
Mẹ với Nhím
IMG_1792 by you.
Mọi người đã đến hết rồi. Em Jo lúc đấy lại hơi e dè nên chẳng đạo diễn chụp ảnh được gì nữa cả.Thôi mình vào chuẩn bị thổi nến thôi.
Bố Linh châm nến này
Mình cùng thổi nến nhé.
Chúc mừng sinh nhật con yêu.
Vậy là đã hai năm sinh nhật con ông ngoại đều không đến được. Năm nay, ông bảo ông sẽ cố gắng. Nhím cũng mong ông lên dự sinh nhật Jo lắm, để Nhím còn khoe ông nhà con sửa nhà, có cái cửa cuốn mà nhà ông bà ngoại không có. Đến sát sinh nhật con ông lại mệt không lên được. Ông ngọại ơi, hẹn sinh nhật con năm sau, ông ngoại cố lên, ông nhé.