My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Dancing

Một chút "sến" của mẹ.

Ngày xưa đi học, mẹ cũng thích học môn Triết (nhưng không phải là triết học Mác Lênin đâu), nhớ láng máng về duy vật, duy tâm, băn khuăn ra phết về cái gì có trước có sau, về cái "vô thường" mà thầy Triết bảo, một dòng chảy không ngừng. Giờ thì quên hết rồi, nội dung bài học, tên thầy giáo. Lại chỉ nhớ mỗi một câu của thầy khi nói chuyện phiếm, "tôi là người lắm đam mê nhưng kém chí". Chắc giống mình, nên bây giờ cứ mỗi khi nghĩ đến một đam mê dở dang của mình, mẹ lại nhớ đến câu nói này.

Có những ngày mùa đông lạnh, tự dưng nhớ ghê gớm những ngày học võ ở nhà Thầy. Chị H với chị PA thì tập những bài tập khó, mẹ chủ yếu là tập những bài nâng cao sức khoẻ, trời lạnh mà áo ướt sũng mồ hôi. Cũng múa may được một bài kiếm, "tán kiếm" trông cũng chuyên nghiệp phết. Rồi thì đàn oóc để mốc meo nhà ông bà ngoại, bây giờ cho bon trẻ con tập...trống, đàn tranh thì dây đàn gỉ hoen, lâu rồi lôi ra phừng phừng được 2 phút, bố L bảo, dây đàn thế kia, nhỡ đánh đứt dây bắn vào mắt con thì sao. Và đàn lại được treo lên tường, để cho đẹp. Vậy mà vẫn chưa hết đam mê, hôm nọ bảo bố L, bao giờ cho Nhím Jo học đàn, mẹ lại học cùng các con. Bố L thì lè lưỡi nhìn mẹ. Và đam mê...Dancing

Tối qua bố L bảo, bây giờ người ta nhảy salsa, trông hay phết. Bà nội nghe thấy thế, liền cho mượn một đĩa dạy nhảy. Bố mẹ vừa ngồi xem, vừa làm học trò lớp cô giáo Nhím Jo, ăn cháo với uống sữa. Mẹ xem rồi bảo bố, dạo này già quá, nhìn mà chẳng thấy thích gì hết, giờ chỉ thích Thiền với tập Thái Cực Quyền thôi. (mà có khi già lại không thích thế nữa). Thế rồi xuống nhà ăn. Con gái đòi bố bế. Bố bế Jo, nhảy tango. Jo cười tít mắt. Rồi bố bế Nhím, hai bố con xoay tròn. Tóc Nhím, váy của Nhím bay trong gió, con gái thì cười rạng rỡ. Tự dưng mẹ lại thấy hình ảnh của mẹ ngày xưa, và thấy nao nao. Nhớ hôm trời mùa đông, ở lớp học nhảy, có người nắm bàn tay mình và bảo, "sao tay ấy lạnh thế, để tớ ủ ấm cho". Người ấy bây giờ bảo, bao giờ có thời gian, chúng mình lại đi tập nhảy nhé. Có partner rồi, chỉ còn thời gian, và đam mê trở lại.