Chuyến đi đầu tiên
Friday, September 19, 2008 7:09:00 AM

Là chuyến đi đầu tiên của cả nhà mình. Với Nhím đây là lần thứ hai được ra biển trong năm nay, nhưng không hề làm giảm đi độ phấn khởi của con, nhất là khi lần này con được đi với cả chị Cún, chị Bo, anh Sơn, và em Jo nữa. Còn em Jo, lần đầu tiên đi chơi xa nhà (tính đến nay, trước lần đi chơi này, thì chuyến đi xa nhất của em vẫn chỉ là 7km, là nhà ông bà ngoại, em vẫn về hàng tuần thôi). Em căng thẳng cực kỳ, bám mẹ nhằng nhẵng, say xe ngất ngư (lúc đi, còn lúc về ngủ tít mít nên chỉ bị nôn có một lần), nhưng yêu biển vô cùng luôn. Bỏ qua một vài trục trặc từ lớn đến nhỏ, từ nhỏ đến lớn, lúc trước, lúc đi và sau lúc đi chơi, thì đây là một chuyến đi chơi thành công. Và với mẹ, cứ cả nhà mình đi được là thành công lắm rồi.
Thôi dài dòng một tí thế thôi. Còn đây là hình ảnh về chuyến đi của đại gia đình mình nhé.
Những tay chơi xứ Thanh này:


Sành điệu trước biển:

Màn trình diễn áo tắm![]()
Model Nhím:

Model Bo:

Model Cún:

Và model Jo:

Hihi, nhìn ảnh mới thấy, chị Bo với Nhím mặc cùng một chiếc áo bơi, chị Cún với em Jo mặc cùng một cái. Chả là vì mẹ các con thích điệu, đổi cho nhau cho nhiều màu sắc.
Ra biển các con thích nhất chơi trò xúc cát, xây lâu đài. Không giống với công viên Lê Nin, bãi cát ở đây rộng mênh mông. Trông em Jo khoái chí cười tít cả mắt đây này.


Cả nhà mình chụp ảnh, em Jo còn cố nghịch cát thêm một tí nữa

Nhím tập bơi trên ...bờ:

Một thoáng dịu dàng của em Jo:

Chị Nhím ơi, chị đang làm gì đấy, mà em Jo cười hớn hở thế?

Cùng ngồi xổm trên bờ biển

Hai bố con mình. Úi ai bôi bẩn chân bố thế này.

Trời xanh đẹp quá, xin bác Hà kiểu ảnh:

Chả có cái ảnh nào chụp cả đại gia đình cả, lần này đi đủ cả nhà bác Hương, bác Hà và nhà mình. Có cả bà ngoại. Cả ông nội của Nhím Jo, cả bà Quyên nữa.
Trên đường về mẹ lại đã ngồi tính, năm sau thì đi biển gì nhỉ.
Dư âm của cuộc đi chơi vẫn còn đến tận bây giờ. Buổi tối mấy mẹ con mình vẫn còn chơi "đồ hàng" đi biển, đi xúc cát, nhảy sóng, rồi đi bơi nữa.
Lại mong đến mùa hè năm sau.
Chú thích thêm: Biển Hải Hoà đẹp, nước trong, bãi cát mịn, lại thoai thoải, ra tít mù khơi vẫn chỉ đến chân Nhím Jo. Chỉ có điều dịch vụ thì còn tệ lắm. Bác Hà có nhiều ảnh đẹp về biển lắm, có thể xem ở blog chị Cún ở đây này: http://my.opera.com/quynhphuong/blog/show.dml/2354945












