My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Khai giảng năm học mới (5/9/2008)

Thời gian trôi nhanh thật đấy. Mới năm ngoái thôi, con gái mẹ đi khai giảng, được cô giáo cho cầm hoa, mà nước mắt còn giọt ngắn giọt dài khi nhìn thấy mẹ. Năm nay, con chững chạc hơn hẳn rồi. Vẫy tay chào bố mẹ, rồi cầm cờ, con đi vào lớp. Năm nay trường con tổ chức khai giảng quy mô hơn, nhưng là trường tư thục, ít học sinh nên không được hoành tráng như các trường công lập hay tư thục lớn khác. Có bài phát biểu đầu năm của bà Hiệu trưởng, rồi đến các tiết mục ca nhạc của các con. Chỉ vậy thôi, nhưng đã để cho mẹ những cảm giác bồi hồi khó tả lắm. Nhím của mẹ sắp "nhớn" rồi.

Con cầm cờ chuẩn bị vào lớp khai giảng này:

DSCN2379 by you.

Đây là tiết mục múa hai con thằn lằn con, do lớp Nhím - lớp Trái Dừa biểu diễn. Nhím được chọn ở đầu hàng nhé.

DSCN2394 by you.

Đây là đoạn mấy bạn thằn lằn chơi với nhau, đáng lẽ phải chụm đầu vào một chỗ, chả hiểu sao lai một bạn lại quay ra ngoài thế này

DSCN2398 by you.

Lớp học của con, lớp Trái Dừa, cô Huyền và cô Nga:

DSCN2421 by you.

Nhím chụp với bạn trai nào, mẹ quên tên rồi, Nhím thì cười duyên, còn bạn ý thì cười nhếch mép

DSCN2431 by you.

Còn đây là bộ ba tâm đắc của Nhím: Châu Anh - Minh Anh - Trúc Anh: Được các cô gọi là ba con vẹt của lớp, cũng là đầu trò của lớp luôn.

DSCN2436 by you.

Hai chị em nhà Nhím Jo cứ nhìn thấy cái ảnh này là cười tít mắt, hét rầm rầm, 3 con vẹt, 3 con vẹt.

Tổng kết một năm học vừa qua của con, ăn uống vẫn bị các cô kêu ca lắm, ăn chậm và hay ngậm. Hay "buôn chuyện" ở lớp (bố bảo giống tính mẹ Minh, vì một lần bố đọc học bạ của mẹ có phê bình là hay nói chuyện riêng trong giờ học mà). Vẫn thấy rõ khả năng ngôn ngữ trong cách dùng từ, "sáng tác" bài hát, bài thơ. Còn kém trong các trò chơi đòi hỏi tập trung cao, có suy luận logic. Màu sắc nhận biết tốt, nhưng không thích tô theo hướng dẫn, nên bị các cô nhận xét là không biết tô đúng màu (còn con thì dứt khoát là con thích tô kiểu của con, mẹ đã dặn là chỉ tô kiểu của con lúc ở nhà, khi nào đi học thì phải theo hướng dẫn của cô, lâu lâu mẹ cũng không hỏi cô xem dạo này con tô thế nào). Con mới tập vẽ và vẽ siêu xấu. Cụ thể là bức tranh vẽ mẹ (phù thuỷ nhìn chắc cũng khóc thét, nhưng theo quan niệm bố Linh là con gái theo trường phái tả thực). Mẹ cũng mua sách về để con học thêm về cách tập suy luận logics, nhưng một phần con học theo hứng, một phần là rất khó dạy con vì em Jo không đồng ý và phá quấy, nên chủ yếu bây giờ con vẫn phát triển tự nhiên theo cái con thích. Thôi thế cũng được.

Đang lăm le tìm lớp học cảm thụ âm nhạc cho con (giống bạn Trúc Anh), còn học đàn thì chắc để 5 tuổi. Lúc đấy em Jo cũng lớn lớn hơn một tí rồi, học chắc cũng dễ hơn (mẹ có nhiều thời gian hơn, em cũng không chành choẹ với con nhiều nữa).