My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Jo mắng mẹ Minh, Hic.

Buổi tối 10h hơn rồi, bố với Jo vẫn cười đùa khanh khách. Sợ em Jo phấn khích không chịu ngủ, mẹ mới bảo bố, bố ơi, chơi nhẹ nhàng thôi nhé. Jo thấy bố không chơi tiếp, đòi. Bố mách Jo: Jo ơi, mẹ không cho bố chơi với Jo. Và thế là..

Jo đi lại nhìn thẳng vào mặt mẹ, ánh mắt nhìn rất nghiêm khắc:

Jo: Mẹ! (bằng một cái giọng lanh lảnh, không biết có giống lúc mẹ mắng Jo không nữa).

Mẹ: Dạ.

Jo: Mẹ, để bố chơi. Cho Jo xem.

Mẹ:

Jo: Mẹ, khoanh tay vào xin lỗi bố Linh. Xin lỗi bố Linh ạ. Thấy mẹ chưa có phản ứng gì kịp, con gái liền cầm lấy tay mẹ, bắt khoanh vào, rồi con làm mẫu, dẩu cái môi lên để xin lỗi bố.

Hihi, thấy con gái mẹ ghê gớm chưa. Bố Linh thì khoái chí lắm. Jo cứ nhìn bố là bố lại "huhu, mẹ M không cho bố chơi". Mẹ thì ngẩn người ra, còn Jo thì đi đi lại lại mặt mũi ra vẻ "ta đây quan trọng" lắm.