My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tết thiếu nhi - Mồng 1 tháng Sáu

Máy tính cơ quan mẹ chậm như một con rùa, nhưng rùa bò mãi thì cũng phải tới đích. Hôm nay mẹ đã upload ảnh của con lên photobucket được rồi.

Mồng 1 tháng 6 năm nay, trường con tổ chức văn nghệ. Cô Huyền bảo mẹ, nếu định chụp ảnh, thì đưa máy cho cô, chứ như năm ngoái, con khóc nhè thế thì hỏng hết cả chương trình. Hihi. Mẹ hỏi Nhím, có đồng ý cho mẹ đến không. Con bảo, có chứ, vì năm nay con lớn rồi, con không khóc nhè nữa đâu.

Hôm ấy, cả bố và mẹ đưa con đi học. Tranh thủ ăn sáng, cafe một tí rồi quay lại trường học. Giữ đúng lời hứa, con vẫy tay và cười rất tươi khi thấy bố mẹ.

Đây là quang cảnh trước giờ biểu diễn này:

Tiết mục aerobic của hai lớp Trái Dừa (lớp Nhím) và lớp Trái Dâu (lớp lớn nhất). Nhưng tiết mục này Nhím không được tham gia. Mẹ nhớ cô giáo kể, bảo con học, con tập được mấy buổi thì chán, sau nhất định không chịu vào hàng tập nữa. Còn hôm nay, nhìn các bạn tập, con gái mẹ ở ngoài lại tập theo rất nhiệt tình.

Tiết mục múa về quê hương của lớp Trái Dâu. (Nhím thích tiết mục này lắm, ở nhà toàn bắt mẹ mở chị Xuân Mai hát, cho con múa thôi)

Đây là tiết mục hát múa bài đàn gà trong sân. Các con được mặc váy vàng, đội cái mũ mỏ gà, trông rõ là yêu

Còn một tiết mục chơi trò chơi của lớp Trái Dâu nữa, nhưng cả bố và mẹ mải cổ vũ quá, quên cả chụp ảnh.

Sau buổi văn nghệ lần này, mẹ thấy Nhím yêu trường yêu lớp hơn hẳn.
Giai đoạn vừa rồi cũng là giai đoạn bố mẹ đi tìm hiểu để đổi trường cho Nhím. Nhưng sau đợt họp phụ huynh, thấy trường lớp bắt đầu đi vào quy củ hơn, bà Oanh hiệu trưởng cũng tâm huyết với nhà trường, nên bố mẹ lại bảo, thôi để con học thêm một năm nữa rồi lại tuỳ tình hình tính tiếp. Bây giờ hỏi con, con sẽ trả lời, con chỉ học Mykids thôi mẹ ạ