My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chuyện của Nhím

Chuyện người lớn:

Nhím ơi, hôm nay bác Vân đẻ em bé đấy, con có đi xem em bé không!

Nhím ơi, con có thích mẹ đẻ thêm em bé nữa không. Con thích mấy em bé, con thích em bé trai hay bé gái.

Nhím ơi, bác Hà đang có em bé ở trong bụng đấy.

.....

Và đến chuyện của Nhím:

Nhím đang ầu ơ nựng nịu em bê, thấy mẹ đi vào nhà, quay ra bảo:

Mẹ ơi, con mới đẻ em bê này đấy.

Mẹ mắt chữ O, mồm chữ A, gọi bố Linh vào, bảo bố Linh được lên chức ông ngoại của em bê rồi đây này.

Bố Linh hỏi Nhím: Thế con là mẹ của em bê à.

Nhím: Vâng, giọng rất dứt khoát.

Bố Linh: Thế bố của em bê đâu, chồng của con đâu.

Nhím cười rất khoái chí: Không có.

Bố Linh: Thế không có bố em bê, thì cuối tuần ai lái xe đưa con với em bê đi chơi.

Nhím: Thì con vẫn tự lái xe ngựa đi đấy thôi.

Bố Linh: Thế buổi tối ai kể chuyện, đánh răng rửa mặt cho em bê

Nhím bảo: Con kể chuyện, con đánh răng rửa mặt cho em bê.

Bố còn hỏi nhiều nữa, mà mẹ không nhớ hết. Túm lại thì Nhím vẫn khăng khăng là con tự đẻ ra em bê được mà.

Rồi kết thúc câu chuyện, Nhím bảo bố mẹ: Tuần sau con đẻ thêm một em bê nữa.