My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for May 30, 2008

Hôm qua mẹ bị ốm.

Cả nhà cuống quýt, cả chị Nhím cũng thế. Ai cũng sợ mẹ bị lại như lần trước, vì triệu chứng bắt đầu y hệt như lần trước, cách đây đúng 1 năm. Có mỗi em Jo là chưa hiểu gì, nhìn thấy mẹ là vỗ tay ríu rít, chạy ra ôm chầm lấy mẹ. Mẹ bảo Jo, mẹ mệt đấy. Mẹ nằm trên giường, Jo chạy ra vuốt má mẹ. Thấy mẹ vẫn chẳng dậy để chơi với em, em ngạc nhiên lắm. Em bò lên giường, áp cái mặt yêu yêu của em vào má mẹ, rồi tự nói "cảm quá, cảm quá" (mỗi lần Jo làm vậy, mẹ đều bảo, tình cảm quá, tình cảm quá mà). Yêu yêu Jo lắm, em Jo bướng bỉnh đanh đá của mẹ ạ.

Viết thế này, tự dưng mẹ nghĩ ngay đến Nhím, nếu nghe mẹ nói mẹ yêu em Jo, là Nhím lại mếu mếu ngay lập tức, mẹ yêu cả con nữa chứ.

Yêu cả hai chị em nhà Nhim Jo.