My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Trứng gà trứng vịt

.

Hôm nọ xem avatar của mẹ, cô Mai bạn mẹ bảo, ơ trứng gà trứng vịt nhà cậu trông yêu yêu quá nhỉ.

Ờ, yêu thật đấy!

Jo được 19 tháng, đứng đến vai chị Nhím, nhưng trò gì cũng bắt chước hệt chị luôn.Buổi tối đi làm về, nhìn hai chị em con chơi đồ hàng mà buồn cười ghê gớm. Chị ôm em bê đung đưa, hát ru ông ổng (đúng là ông ổng thật cơ, vì Nhím hát to lắm, nên âm điệu toàn hơi quá đà thôi), mẹ thương con có hay chăng... Em Jo cũng ôm một em bê, nhún nhảy, ư ử hát ru theo chị. Rồi thì em một bát, một thìa, chị một bát một thìa, nào thì cho bê ăn, cho mẹ ăn, cho ông nội ăn, đi đi lại ra chiều tất bật lắm. Bật đĩa, chị nhún nhẩy, quay vòng ra sao, thì em cũng làm y chang y hệt như thế. Đến giờ ăn sữa, em một gối chị một gối nằm tu bình. Đi tắm, hai chị em mỗi ngưòi một chậu, nhưng nhào sang chậu của nhau, té nước cười đùa khanh khách.

Nhím làm chị sớm, chưa đủ chững chạc của chị, nên cũng lại hay bắt chước ngược lại em. Em đòi gì, chị đòi y hệt thế.

Thế nên mới là trứng gà trứng vịt của mẹ.

Nhím rất biết nhường em, hay mách bố, mách mẹ. Em Jo đanh đá, chị không vừa ý em là em bấu luôn. Vừa bấu em vừa hét thật to. Chị ngẩn tò te ra một lúc rồi khóc nhè, nước mắt ngắn nước mắt dài (thỉnh thoảng cũng vùng lên, giằng bằng được đồ chơi từ em, nhưng sau em hét to quá thì có phần nghi ngại nên ít khi áp dụng).

Em Jo đanh đá vậy, nhưng rất yêu chị. Ngủ mở mắt ra là gọi chị. Chơi đồ hàng, cũng biết lấy cả đôi, một cái cho mình, một cái cho chị. Có hôm chị không để ý, em cứ lẽo đẽo chạy theo gọi "chị ơi, chị ơi" để đưa cái cốc cái thìa gì đó, buồn cười ghê lắm.

Hôm nọ Nhím bảo với bà nội, cho em Jo đi học mykids với con đi, để thỉnh thoảng con còn xuống nhìn em được.

Yêu yêu lắm trứng gà trứng vịt của mẹ.