My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for May 08, 2008

Chỉ thêm có hơn nửa tháng thôi mà em Jo của mẹ đã nói được thêm nhiều lắm nhé.

Em đã nói được các đồ vật trong nhà như tủ, quạt, hoà (điều hoà), đèn, cửa, túi.... nước (lúc đòi uống nước), sợ (lúc không thích làm cái gì), đau... Tuỳ trong hoàn cảnh mà em có thể nói đến 2, 3 từ, nhưng bảo nhắc lại thì em không nhắc được. Hôm trước Jo làm rơi đồ chơi, bố Linh bảo, thế là xong, vỡ hết rồi, em cũng dẩu cái môi lên mà bảo, vỡ hết rồi. Đánh rơi cốc, mẹ hỏi, sợ chưa, em cũng bảo sợ chưa. Tối nằm ngủ, mẹ còn thấy em cũng ê a "gió, mùa, thu" bắt chước mẹ nữa.

Còn đây là mẩu đối thoại nhà Jo nhé.

Buổi tối trước khi đi ngủ,

Mẹ hỏi Jo: Jo yêu ai

Jo: Chị (lúc nào cũng là number one nhé)

Mẹ: Yêu ai nữa.

Jo: Bo

Mẹ: Ai nữa

Jo: Tún (Chị Cún)

Mẹ: Ai nữa:

Jo: Chơn (Anh Sơn)

Mẹ: Yêu ai nữa nhỉ

Jo ngẫm nghĩ một hồi rồi tròn vo cái miệng lại mà bảo: JO

2. Bố Linh và Nhím chơi trò chó sói.

Nhím gọi: Chó sói ơi.

Bố Linh: Gầm gừ, doạ nạt chị Nhím

Em Jo lăng xăng lại gần, véo von gọi: Chó ơi

Bố Linh:

Yêu yêu lắm cái em Jo của mẹ.