My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nhím

Buổi sáng nếu trời nắng con thích đi học bằng xe máy với mẹ, nhưng với điều kiện là ô tô của bố phải đi đằng trước cho con xem. Hôm đấy, bố có việc bận đi đường khác, con cứ ỉ ôi suốt cả đường, con thích bố phải đi trước cơ, con thích bố đi đằng trước cơ, con thích... Để đánh lạc hướng con, mẹ chỉ cho con con gà cảnh bị nhốt trong lồng, đang gáy ò ó o.

Con hỏi mẹ: Mẹ ơi sao con gà lại gáy ò ó o,

Mẹ trả lời ngay lập tức (theo thói quen): Con gà gáy để báo hiệu sáng rồi, như trong bài hát tập thể dục của Nhím ý.

Nhím xua tay: Không phải đâu mẹ ạ. Con gà nó gáy để bảo thả nó ra đi, đừng nhốt nó trong chuồng nữa, nó không chịu được đâu.

Đúng là đến lúc, bố mẹ phải suy nghĩ kỹ hơn để trả lời các câu hỏi tại sao (mà Nhím thì hỏi suốt ngày sao lại thế) của con rồi.