My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Đôi bạn!

Chúng tớ là đôi bạn rất thân. Đi đâu làm gì chúng tớ đều có nhau nhé.

Ngủ cùng nhau này:

.

Cùng bán thú bông ở Big C nhé (chắc cửa hàng này ế ẩm lắm, hai cô bán hàng mặt buồn so)

.

Cuối tuần chúng tớ thường rủ nhau đi công viên nữa.

Cùng chơi xúc cát nhé.

.

Bóng của ai cao hơn nhỉ.

.

Đi xem bông hoa gì đây mà thơm thơm thế!

.

Hihi, nhìn ảnh của hai "chúng tớ" này chẳng ai đoán ra được, hai chị em Nhím và Cún lại rất chành choẹ nhau nhé. Bởi lẽ, hai chị em đều chơi theo kiểu a dua a tòng, nên hay giành đồ chơi của nhau, hay khóc nhè mách mẹ. Chỉ khi nào có sự tham gia của đại ca là chị Bo, thì cuộc chơi mới ổn thoả. Và cho dù chị Cún bảo bà nội là "em Nhím hư, bị bắt ra đồn công an", hay Nhím bảo với mẹ "không rủ chị Cún đi Bách Thảo" thì cuối tuần, nếu một trong hai chị em không về ông bà ngoại, thì người kia đều buồn so à.

Hẹn 1 entry khác viết về "tứ nữ bất bần" của ông bà ngoại nhé.