My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for March 12, 2008 - Jojo tròn 17 tháng tuổi

Hôm nay Jo của mẹ tròn 17 tháng tuổi rồi đấy!

Đôi nét về con gái mẹ nhé.

Nhìn em Jo, bác hàng xóm bảo, ôi thằng cu đẹp trai quá.

Mọi người đều bảo, đứa thứ hai có khác...

Mỗi lần nói về Jo, ông bà ngoại đều phì cười, mặt mũi lơ láo, ngơ ngáo lắm ý;

Mẹ đi làm về, ông bà nội bảo, Jo đanh đá ghê lắm, toàn đánh chị Nhím thôi.

Chị Nhím mách, mẹ ơi em Jo không cho con trông em, em toàn hét thôi.

......

Như vậy là có thể tưởng tượng về em Jo của mẹ rồi đấy.

.

Hi, Jo của mẹ giống con trai thật đấy. Tính cách con mạnh. Con thích gì là con làm, đố ai ép được con. Có hôm đi làm về, thấy bà Lụa ôm bình sữa ngán ngẩm, còn con gái mẹ thì "úp mặt xuống đất, chổng mông lên trời" - chống đối ăn. Thấy mẹ, nhỏm lên cười tí toét, nhìn thấy bình sữa lại trở về tư thế cũ. Con đanh đá, đòi cái gì đòi bằng được. Đòi một câu không được, đến câu thứ hai chuyển sang hét, thứ 3 là đánh. Cả nhà sợ con, vì khi đã để con hét, là toàn bộ thức ăn, sữa cháo, sữa chua từ mấy tiếng trước cũng cứ thế là chui ra. Bố Linh vẫn bảo, con mà không hay trớ thì đừng hòng mà bắt nạt được bố. Nhưng từ giờ đến lúc đấy, thì bố cứ đợi đã nhé.

Nhưng con cũng cái duyên dáng riêng của con nhé. Con gái mẹ tình cảm cực. Đang chơi gì, chợt nhớ ra là ôm chầm nép vào người mẹ, thơm thít mẹ. Con hay cười tủm tỉm, với cái lúm đồng tiền nhỏ xíu ở tít tận dưới gần cằm, chẳng biết giữ được đến bao giờ. Lông mi con cong vút, mắt trong veo, hay mở tròn ngơ ngác ngây thơ (vô số tội). Con nói gì cũng nghiêng đầu điệu, vẫy tay cũng nghiêng đầu điệu. Tóc con ít thôi nhưng lại xoăn xoăn ở đằng sau trông ngộ nghĩnh lắm. Con cũng biết ru à ơi em bê, cho em bê ăn giống chị, cũng thích nhảy múa hát hò.

17 tháng, con nói chẳng sõi tí nào. Con cũng nói được khá nhiều từ, một âm tiết thôi như: mẹ, bà, ông, chơi, chị, bế, ngủ, ....Con cũng biết ghép từ khi yêu cầu gì đấy, kiểu như: mẹ ngủ (mẹ cho đi ngủ), bà chơi (bà cho đi chơi)...Đang làm gì mà nghe tiếng điện thoại kêu là đều chạy ra hét toáng lên nhắc mọi người "tai tại" (tức điện thoại". Cụm 3 từ duy nhất con nói được là bà ơi bà. Biết đếm theo từ 1 đến 10, nhưng tuỳ hứng. Có vẻ như thích màu xanh, vì hai chị em có hai bộ bát thìa giống y hệt nhau, thì hôm nào con cũng chọn đồng bộ bát xanh, thìa xanh. Khác một trong hai cái con đều không chịu. Mẹ nói chuyện với con, cái gì con cũng hiểu. Nói theo hoàn cảnh, còn ai bảo con nói từ này từ kia thì không bao giờ nói. Cái gì cũng đổ cho chị. Ai tè dầm - "tị" (chị), ai bày bừa đồ chơi - "tị" làm chị tức mình hét toáng lên là chị có tè dầm bao giờ đâu.

17 tháng con chắc được 10kg (hôm trước mẹ cân cả quần áo rét và một bãi ị chưa ị trong bụng con được 10.3kg). Vẫn chỉ có 5 răng. Mặc dù đã trải qua vài trận sốt + tướt mọc răng (theo kiểu các cụ gọi) nhưng cái lợi chỉ trắng trắng một tí thôi chứ chưa chiến sĩ răng nào chồi ra được. Mẹ lo nhất là con táo bón, bà Lụa bảo, có mỗi cái việc đi ị thôi mà ngày nào cũng hỏi. Con ăn uống ngoan, thích ăn con sẽ ngồi một chỗ ăn, còn không thích thì thôi. Con ít răng, nhưng nhai rất giỏi, bữa nào cũng vài thìa cơm với chị Nhím.

Còn gì nữa nhỉ. Ah, con rất bám mẹ. Lúc nào khóc cũng gọi mẹ (mặc dù đôi khi hình như là gọi bố). Buổi tối đi ngủ, con rúc rúc vào mẹ như một con cún con ý. Biết gọi đi ị, nhưng hay là tín hiệu giả. Còn khi nào tè dầm, thì con sẽ chỉ vào quần và kêu "tè". Ui, tổng kết của mẹ về con có vẻ thiên nhiều về những chuyện "tế nhị" quá. Thì vẫn là mối quan tâm chính của mẹ mà.

Ảnh hai mẹ con mình hôm chụp ở Bờ Hồ này. Hic, ảnh này mẹ xấu tệ.

Trông hai mẹ con có giống nhau không nào?

Chẳng giống gì cả. Vì Jo giống y hệt bố Linh hồi bé. Mà mẹ với bố thì chắc không giống nhau.