My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tháng giêng là tháng ăn chơi!

Chùm ảnh hai chị em Nhím và Jo ăn chơi nhảy múa này

1. Ăn uống nhậu nhẹt.

Chị Nhím: Chúc mừng tháng giêng nào! Trăm phần trăm nhé!!

Em Jo hưởng ứng nhiệt tình: tăm tăm

(Nguyên văn lời nói hai chị em đấy nhé!)

Chị Nhím: Cố uống thêm tí nữa nhé!

Mới uống thôi, còn phải ăn nữa chứ. Đố biết hai chị em đang ăn gì.

Chú thích của mẹ: Từ Tết, hai chị em Nhím Jo có một trò mới, là trò ăn cỏ.Chẳng hiểu chị Nhím sao lại nghĩ ra, hai chị em cứ hò nhau ra gara xe, ngồi bệt xuống và bốc dưới đất lên. Chị Nhím thì hét to "ăn cỏ, ăn cỏ", còn em Jo cũng hét theo phấn khích, không hiểu hét cái gì.

2. Nhảy múa hát hò

Đúng là tháng giêng là tháng ăn chơi có khác.

Chỉ có điều, ăn uống thật thì đúng tinh thần nhậu nhẹt, chúc tụng nhiều, lai rai mãi chẳng hết bát bột và bình sữa. Làm số cân nặng của hai con mãi chẳng nhích lên tí gì. Hi, không sao. Như các ông bà hàng xóm nói với mẹ khi mẹ than thở về việc các con còi ý. Bố chúng nó thế, mẹ chúng nó thế, béo thế nào được. Thế này là tốt hơn bố mẹ nó rồi.

Chụp buổi tối, ảnh đen xì. Đang đợi nâng cấp lên máy ảnh mới, làm phóng sự ảnh cho các con.