My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Jo tập đi

.

Cả tuần nay là Jo của mẹ tập đi.

Con đã tự nguyện rời khỏi tay mẹ để đi ra tủ lấy lược chải đầu cho mẹ, chứ không cần phải có người ngồi phía trước cổ vũ tinh thần nữa.

Con bước rất nhanh, hai tay giơ ra đằng trước, mặt mũi thì vẫn vừa háo hức vừa rụt rè trước một sự kiện mới lạ của bản thân mình.

Đi được một đoạn, lúc nào mất thăng bằng con sẽ ngồi thụp xuống để bò tiếp.

Cả nhà, ai cũng thích cho Cún Jo tập đi về phía mình. Chị Nhím cũng thế, cả tối qua bắt mẹ xới cơm, rồi mang bát ra giữa nhà bảo em, em đi ra đây chị Nhím cho này . Cứ làm như em là con cún con ý.

Như thế này, thì đã coi là Cún Jo biết đi chưa nhỉ.

Còn bốn mục tiêu phấn đấu nữa: Mọc thêm răng, mọc thêm tóc, tập nói và lên cân.

Mẹ chẳng sốt ruột với 3 mục tiêu đầu, nhưng nhìn Cún cứ còi zin zin, thì mục tiêu cuối là đau đầu lắm đấy.

Thôi lại đến đâu hay đến đấy vậy con nhé.