My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Jo vẫn chưa biết đi

14 tháng con vẫn chưa biết đi. Các bạn bằng con mà mẹ biết thì đã đi được hết cả rồi.

Cách đây 2 tuần, con đã dũng cảm lao từ tay bà sang tay mẹ. Nhưng đúng tối đấy con bị sốt. Sau gần tuần sốt, con lại nhát, tuyệt nhiên không chịu đi nếu không có tay đỡ. Ai mà dụ khị con đi là con khóc nhè luôn. Hoặc không thì con từ từ thụp xuống rồi bò cho chắc.

Bắt đầu từ đầu tuần, con bắt đầu biết tự đứng dậy. Thích đứng một mình nhún nhẩy. Thỉnh thoảng lại quay sang mẹ nhìn cười tít mắt. Nhìn mặt con lúc đấy yêu ghê lắm, vừa sung sướng, vừa rụt rè, vừa háo hức. Con đã đi chậm rãi được khoảng 4, 5 bước rồi. Còn dắt con một tay thì con đi vèo vèo. Nhưng vẫn dát lắm. Chắc còn lâu con mới tự đi vững được. Cố lên con yêu nhé.

Hì, hôm qua con được đi ăn cưới, mọi người kết luận con gái mẹ: Giống bố, giống con trai, chậm đi lại cả chậm nói.

Con gái mẹ ơi, mau mọc tóc, để cho dáng con gái nào.