My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for December 21, 2007

Được bố mẹ tặng kính, Nhím thích lắm đeo suốt.

Nhưng đến gần một tuần nay không thấy kính đâu cả.

Mẹ hỏi Nhím: Kính của con đâu rồi.

Nhím ngẩn tò te mặt rồi trả lời mẹ: Chẳng thấy đâu mẹ ạ. Chắc con chuột nó tha đi mất rồi.

Thế đấy, Nhím rất hay vứt lung tung đồ chơi. Mặc dù có lần bố Linh đã nói rằng nếu không thu đồ chơi thì sẽ bị vứt ra ngoài đường. Lúc đấy thì Nhím sợ lắm. Nhưng dạo này bố không về ông bà ngoại, Nhím không sợ mẹ vứt đồ chơi, nên chẳng chịu thu dọn gì, hoặc chỉ thu được chăng hay chớ, còn thì nịnh nọt mẹ với bà thu hộ. Còn khi không thấy cái gì thì tự giải thích ngay, chắc con chuột nó tha đi mất rồi, chắc đồ chơi đi chơi ra ngoài đường rồi. Có khi hôm nào mẹ cũng phải lựa một cái đồ chơi xấu xí nhất (cho đỡ phí ) để vứt ra ngoài đường cho Nhím sợ mất thôi.