My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Sinh nhật Nhím!

Ảnh sinh nhật con đây này.

Toàn quanh cảnh chuẩn bị trước giờ sinh nhật

Công việc chuẩn bị đã xong, bây giờ chỉ đợi mọi người đến thôi. Nhím và Jojo đã thay quần áo đẹp. Tranh thủ chụp trước vài cái ảnh.

Em Jojo tặng chị Nhím quả bóng nhân ngày sinh nhật đây này:

Vẫn chưa ai đến cả, Nhím xách giỏ hoa, tạo dáng để mẹ chụp ảnh tiếp nhé.

Ảnh Nhím tung bóng lên trời nữa này.

Lần này sinh nhật Nhím có bao nhiêu là quà nhé. Của ông bà nội, ông bà ngoại, bác Hương, bác Hà, bố mẹ, và có cả của dì Nga và chú Quý nữa. Nhím sinh nhật này lớn hơn hẳn, biết nhận quà, cảm ơn rõ to và...bóc quà luôn. . Đây là ảnh Anh Sơn tặng quà cho con nhé.

Nhím và chị Bo chơi đại náo chỗ bóng này.

Đợi mãi chị Cún vẫn chưa đến. Nhưng hôm nay có Cụ dự sinh nhật Nhím nên thôi thắp nến chúc mừng sinh nhật thôi. Cả nhà mình cùng hát bài Happy birthday to Nhím nhé. Nhìn Nhím hát trông bẽn lẽn chưa này.
Nhím thổi nến. 3 ngọn nến. Chúc mừng sinh nhật con yêu. Chúc tuổi mới của con luôn lung linh nụ cười con nhé!!
Còn đây là món quà mà con thích nhất, của bố mẹ tặng con, cái kính hồng. Từ khi con được tặng, lúc nào con cũng cầm theo, kể cả khi đi ngủ và đi tắm.

Thế là con đã tròn 3 tuổi rồi đấy. Mọi người đều nói 3 tuổi cũng là một mốc quan trọng của sự phát triển. Bố mẹ mong con sang tuổi mới người lớn hơn, biết thêm nhiều điều mới mẻ hơn, và ra dáng chị cả Nhím nhé.

Yêu con nhiều nhiều lắm