Entry for November 26, 2007
Monday, November 26, 2007 3:58:00 AM
Nhím lại ốm, chán ghê cơ.
Con bị viêm lợi, đình công không ăn uống mấy hôm nay rồi. Ngày nào cũng khổ sở về việc lau rửa lợi, bôi thuốc và uống thuốc của con. Mẹ sắp thành ngáo ộp của con rồi, cứ phải giữ chặt tay, chân để đổ và bôi thuốc. Nghe con hét lên, mẹ ơi nó xót con mà thương lắm, nhưng không làm vậy thì bao giờ mới khỏi được. Ôm con, thấy xương sống xương sườn nhô lên hết cả mà xót xa. Từ đợt đi học đến giờ, ốm liên miên. Mấy hôm trước, mặt con còn sưng hết cả lên, trông thương lắm. Cứ thỉnh thoảng đang chơi, con lại hét lên, đau, đau, rồi ôm lấy mặt. Bắt đầu từ hôm qua con đã đỡ hơn một tí nhưng nhõng nhẽo kinh khủng hơn. Hay vùng vằng, ăn vạ. Đang chơi vui vẻ có thể lăn ra khóc ngay được. Toàn giành giật đồ chơi của mọi người thôi. Không biết sau khi khỏi ốm sẽ thế nào nữa.
Em Jo thì vẫn thế, con đợt này chàm nhiều, trông vẫn lem luốc. Răng thì vẫn chỉ có 3. Hay cắn như con cún con. Mẹ nằm cạnh con, con áp má tình cảm vào má mẹ, miệng cười hóm hỉnh. Rồi thơm thít, rồi ...cắn. Có 3 răng thôi, nhưng đau ơi là đau. Có khi lật cả áo mẹ lên để cắn bụng mẹ. Nằm cạnh con mà con chưa ngủ thì tốt nhất là chùm chăn kín mít, không thì đau lắm. Con vẫn chưa biết đi, mặc dù cũng bắt đầu đi từ tủ ra giường với những khoảng cách ngắn, những lúc thế trông con buồn cười ghê cơ, hai tay thì giơ lên cao, mặt mũi thì căng thẳng. Còn những khoảng cách dài hơn, con sẽ tụt xuống để bò cho an toàn. Jo hay cười, mặt mũi thì lơ láo, hay đánh chị Nhím bôm bốp, còn khi nào bị chị đánh thì mếu rất to để mách. Rất thích trèo lên xe của ông ngoại ngồi trong lòng ông để mẹ đẩy đi. Những lúc thế, chị Nhím cũng đòi trèo lên theo. Mẹ sợ ông ngoại nặng, nhưng ông bảo không sao. Hai chị em ngồi cười khoái chí lắm.
Nhím ở nhà có nhiệm vụ là giúp bà lấy thuốc cho ông ngoại. Bà lấy xong là con sẽ bưng ra cho ông, đưa từng viên thuốc vào miệng cho ông. Xong rồi con lại đậy nắp hộp thuốc lại, cất đi, mặt mũi tưng bừng ghê lắm. Hôm qua trèo lên xe của ông, chẳng biết ông nói gì, mà mẹ thấy con bảo, thế thì ông phải tập cho khoẻ chân đi nhé. Thích nhất là nghịch cái đầu đĩa ở nhà ông bà, có 3 ổ đĩa, mỗi lần bật các ổ đĩa xoay xoay. Con cứ tắt bật suốt, để xem cái đĩa xoay mà. Em Jo cũng bắt chước theo, cứ lần mò để bật tắt theo chị.
Bố Linh đến chơi với hai chị em, cả Nhím và Jo đều mặt mũi hớn hở. Em bé mẹ đang bế mà sà sang chơi với bố. Được một lúc chị Nhím lại nhắc nhở, bố Linh đi về sửa nhà đi.
À, Nhím mới cắt tóc, nhưng bà ngoại cắt hơi "quá đà" nên mái tóc con ngắn cũn à. Con với mái tóc mới, trông khoẻ khoắn hơn, bầu bĩnh hơn, nhưng lạ lạ lắm. Quen nhìn Nhím với mái tóc "đuôi gà" rồi. Mọi người đánh giá, mái tóc này 1 tháng nữa thì mới đẹp.
Mọi chuyện sẽ rất ổn, nếu như Nhím hoặc Jo không ốm. Nhưng khó quá đi mất thôi.












