Cún Jo biết ạ, chị Nhím thì nói thầm
Thursday, October 25, 2007 2:38:00 AM
Từ hôm qua, cún Jo của mẹ thích ạ liên tục. Thực ra mẹ nhớ con biết ạ từ khá lâu rồi, nhưng khi đấy thỉnh thoảng con mới nói thôi. Còn hôm qua thì ạ chuyên nghiệp lắm. Bảo con ạ, lập tức con khoanh tay trước ngực, cúi đầu rồi ạ ngay, ạ xong lại nhoẻn miệng cười. Trông yêu lắm cơ. Còn khoản thơm kêu nữa, cũng chúm chím cái mồm thơm kêu chút một cái. Buồn cười tối qua mẹ trong bếp, bà Lụa bế con xuống, bảo con thơm kêu, con cũng ghé miệng thơm mẹ, nhưng chẳng kêu tẹo nào, mẹ bảo thơm lại, vẫn không kêu, úi Jo của mẹ quên mất thơm kêu rồi à. Nhìn ra hoá ra con gái mẹ đang lúng búng với mấy tép bưởi trong miệng, nên không thơm kêu được
. Vừa nhai con vừa tủm tỉm cười. Xong mấy tép bưởi đấy là.. chút chút..con hoàn thành nhiệm vụ ngay với mẹ rồi này
.
Còn chị Nhím, rất thích nói thầm với bố Linh. Tối qua ăn cơm, bố Linh thầm thì vào tai con cái gì đó mẹ chỉ nghe loáng thoáng là đừng nói với mẹ M nhé. Xong hai bố con gật gù với nhau khoái chí lắm. Sau đấy thì Nhím chạy ra bảo với mẹ, mặt mũi nghiêm trọng, mẹ ơi, mẹ đừng biết bố Linh ăn tương ớt nhé. Rồi quay ra với bố Linh bảo, bố ơi, bố ăn tương ớt đi. Bố Linh thì
, còn cả nhà mình thì cùng phá lên cười
.












