Tiến bộ của Nhím
Thursday, October 18, 2007 5:08:00 AM
Nhím đi học lúc nào cũng muộn nhất lớp. Đến lớp thường thì các bạn đã lên trên phòng học cả rồi, chỉ còn lèo tèo vài bạn đang ăn nốt cháo thôi. (Chả thế mà, Nhím chơi trò lớp học, con làm cô giáo, suốt ngày con ôm em bê rồi bảo, sao đi học muộn thế con
).
Sau sinh nhật em Jojo mẹ bắt đầu hết chế độ được đi làm muộn. Mẹ bảo Nhím, từ tuần sau mẹ đi làm trước bằng xe máy, con với bố đi ôtô sau nhé. Nhím hỏi mẹ, sao lại thế. Mẹ bảo, vì mẹ phải đi làm sớm, mà con thì dậy muộn, mẹ không đợi con được. Nhím bảo, con thích đi cùng với cả bố và mẹ cơ. Thế thì Nhím phải dậy sớm nhé. Nhím đồng ý. Mẹ nghĩ Nhím nói đồng ý thế thôi, chứ chắc con chẳng nhớ đâu. Con mà đang ngủ bị dựng dậy, thì con mè nheo kinh lắm, có khi mất cả nửa tiếng, thà thời gian đấy để con ngủ còn hơn.
Bắt đầu từ thứ 2, bố Linh thì phải đi công tác từ sớm, bà Lụa vẫn chưa lên, nên mẹ đành phải đánh thức con dậy từ 7h để mẹ còn đưa con đi học. Đã chuẩn bị tinh thần dỗ dành Nhím ghê lắm, ai ngờ, Nhím chỉ bảo mẹ, con ngủ thêm 2 phút nữa thôi. 2 phút của con kéo dài thành 5phút rồi con tự động ngồi dậy, đi tè rồi theo mẹ lên nhà đánh răng rửa mặt. Mẹ bảo hôm nay bố Linh đi vắng, mẹ con mình không đánh dâu tây, đánh nước muối cũng được nhé. Nhím bảo không, phải đánh bằng dâu tây chứ. Nhím tự giác thế đấy.
. Thế là chỉ sau 15' mẹ con mình đã xong xuôi để khăn gói quả mướp lên đường đi học rồi.
Từ hôm đấy đến nay, con đều dậy sớm cả mà không khóc tẹo nào. Thật ra so với các bạn khác thì chắc chuyện đấy cũng bình thường thôi, nhưng với mẹ thế là Nhím cũng tiến bộ và tự giác lên nhiều lắm. Cuối tuần này, bố Linh hứa sẽ đưa con về cả nhà ông bà ngoại (T7) và đi chơi cả BigC nữa (CN).
Thêm một điều nữa, dạo này Nhím đi học diện lắm nhé. Nhím thích mặc váy mà trời này thì sợ lạnh. Thế rồi mẹ Minh mới mua thêm 3 cái quần tất giấy để phục vụ cho Nhím ngày nào cũng được mặc váy đẹp và đi giày đỏ đi học nên Nhím đi học cũng hào hứng hơn hẳn. Nhím của mẹ điệu lắm, cô giáo bảo, khi đi học về là lại nhắc cô, cô thay váy cho con nhé. ![]()
Hì hì, có phải trộm vía về tiến bộ của Nhím không nhỉ
. Mẹ chỉ sợ mẹ post bài lên rồi, sáng mai đánh thức Nhím dậy, Nhím lại khóc toáng lên rồi bảo, mẹ ơi con không đi học đâu thôi. Thôi cứ trộm vía cho chắc. Trộm vía, trộm vía, trộm vía....
Từ ngày mẹ đi làm sớm, em Jojo vẫn chưa dậy, nên chẳng được bế em tẹo nào, đi làm nhớ qua đi thôi.












