My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for October 17, 2007

Jojo dạo này ghê gớm ra phết nhé.

Tối qua mẹ ở trên nhà nghe thấy chị Nhím khóc nức nở, rồi lại thấy ông nội bế Nhím lên gác, vừa đi vừa nói, lên nhà mách mẹ Minh, em bé hư quá, dám đánh chị Nhím . Lên tới nơi, Nhím thấy mẹ lại oà khóc rồi chỉ mẹ ơi em bé đánh vào mắt con. Hoá ra là em đang chơi đồ chơi, chị giành lấy của em, bình thường thì em chỉ hét thôi, nhưng lần này thì em thẳng tay đánh chị luôn, chẳng may lại vào đúng mắt chị làm chị khóc nhè. Thế là từ giờ chị Nhím khó mà bắt nạt được em bé nữa rồi nhé. Từ khoảng tuần nay, em bé còn bắt đầu biết cấu chị nữa đấy. Nhưng tay em còn nhỏ xíu nên chắc không đau lắm, chứ nếu đau thì chị Nhím đã phải khóc nhè to rồi. Mà buồn cười ghê là, với người lớn thì Jo của mẹ lại chẳng dám cấu như thế bao giờ, chỉ khóc và hét thôi. .

Chắc chỉ vài tháng nữa thôi là bố mẹ tha hồ mệt vì phải phân xử sai đúng hai chị em nhà Nhím Jo rồi.