My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Sinh nhật của con

Sinh nhật con là thứ sáu. Từ mấy hôm trước, chị Nhím đã gọi điện đến nhà ông bà ngoại, bác Hương, bác Hà, bác Vân để mời mọi người đến dự sinh nhật rồi "thứ sáu con mời ông bà ngoại... đến dự sinh nhật em Jojo nhà con ạ". Hôm đấy trời mưa to lắm lại còn bắt đầu trở lạnh nữa, mẹ lo quá, không biết có ai đến được không, nhà mình thì xa mà các anh chị nhà mình toàn bé xíu à.

7h tối, mẹ bày hoa, quả và bánh gato ra, nhân vật chính, cún Jo của mẹ, thì vẫn còn đang ngủ khì ở trên gác. Chưa có ai đến cả.

.

Hihi, bàn tiệc mẹ bày hơi xấu nhỉ. Hoa mẹ mua từ tối hôm trước, vì sợ hôm sau sinh nhật con, mẹ lỉnh kỉnh bánh kẹo mà lại đi taxi nữa thì không mua được. Mẹ định mua hoa thật là rực rỡ, rồi thấy lan tường đẹp quá nên lại mua tặng con, mong con gái mẹ lớn lên sẽ xinh đẹp đằm thắm dịu dàng nhé.

7h30, con xuống nhà. Vẫn chưa ai đến cả. Rồi, kính cong, kính cong. Ah, bà ngoại với nhà bác Hương đến rồi. Chị Bo thay mặt cả nhà tặng hoa cho con này.

.

Sau đấy một tẹo là chị Cún tồ với bác Hà đến. Chị Cún vẫn dát, nên mãi không đạo diễn được cảnh tặng hoa chụp ảnh.

.

Còn đây là ảnh anh Sơn với "cánh chị em phụ nữ nhà mình"

.

Lại có tiếng chuông cửa. Ai nữa nhỉ. Anh Bình Minh thì không đến được rồi. Mẹ chạy ra mở cửa. Có cả chị Nguyên Linh nhà Bác Tuấn cũng đến mừng sinh nhật cún Jo này. Thích quá, lại được nhận quà rồi.

.

Bắt đầu sinh nhật thôi. Bố Linh bắt đầu thắp nến, cả nhà cùng hát bài Happy birthday to Jojo nào. Nhìn chị Nhím hát say sưa chưa này!

.

Jojo thổi nến nhé.

.

Bà nội và Jojo có một cái ảnh rất đẹp này.

.

Còn đây là hai mẹ con nhà mình.

.

Đến 9h30 tối, các anh chị phải đi về rồi. Còn cún Jo cũng lên nhà chuẩn bị rửa ráy rồi còn ăn sữa. Sinh nhật thì cũng không trốn được nhiệm vụ này đâu cún ạ. Tối tắt đèn đi ngủ, nhưng chắc con phấn khởi sinh nhật nên mãi không ngủ được, cứ ê a suốt.

Sinh nhật con lần này chỉ buồn là ông ngoại mệt không đến dự được. Lúc thổi nến xong, mẹ gọi điện cho ông để ông nói chuyện với con. Ông ngoại chúc con mau ăn chóng lớn này, chúc con chóng biết đi, chúc con nhiều nhiều thứ. Ông ngoại ơi, cố lên. (như Chị Nhím vẫn hay nói ý).Năm sau ông ngoại khoẻ lên rồi ông đi dự sinh nhật con nhé.