Một tuổi của Jo!
Friday, October 12, 2007 6:59:00 AM
Một tuổi của Jo!.
Một tuổi con gái mẹ biết làm những gì nhỉ. Ngày xưa mẹ không có blog, không ghi lại 1 tuổi của chị Nhím để mà so sánh. Bây giờ chỉ hơi mang máng thôi, đúng là già cả, lẩn thẩn thật.
1 tuổi, con nặng chính xác 8.6kg. Còm ơi là còm.
Tháng vừa rồi trộm vía cũng ăn được, thế mà gần sinh nhật lại ốm, chán ghê cơ. Mà sao mẹ trộm vía suốt, có khi trộm vía đến tỷ tỷ lần ý chứ, mà chẳng khá khẩm hơn là thế nào nhỉ?
Cái này thì thua chị Nhím, chị Nhím hồi đấy phải tầm khoảng 9kg, thế mà đã bị coi là còm lắm lắm rồi.
1 tuổi, con mới chỉ có 2 cái răng, chiến sỹ thứ 3 thì đang lấp ló chưa chồi ra hẳn được. Lại thua chị Nhím, chị Nhím chậm lắm nhưng cũng được 4 răng.
1 tuổi, con mới chỉ vịn đứng lần đi theo giường, chưa tự đứng chựng được. Giống chị Nhím.
1 tuổi, con trèo lên trèo xuống giường nhoay nhoáy, cái này thì hơn chị Nhím rồi, chị Nhím ngày xưa dát lắm.
1 tuổi, con cũng chỉ biết nói pà pà pà thôi, hồi xưa còn gọi mẹ, bây giờ thì chẳng gọi nữa. Đòi cái gì là chỉ tay, cần lấy cái gì là vẫy vẫy. Nhiều lúc buồn cười ghê cơ, đòi mẹ thì vẫy tay để mẹ đi ra, khát nước thấy cái bình nước ở xa mà lười không bò ra lấy con cũng vẫy vẫy. Cún ơi, bình nước không đi ra được như mẹ đâu mà
. Không được là nhắm mắt, nghiêng đầu duyên dáng... và hét. Thích nằm kềnh cang trong lòng mẹ để được xoa lưng. Thích xem quảng cáo, thích chơi trò đập tay với bố, thích nhiều thứ...Cái này thì mẹ không nhớ lắm ngày xưa chị Nhím thế nào, hình như trông chị Nhím chững chạc hơn con một chút thì phải.
1 tuổi, con đã chịu để xi tè, xi ị khá giỏi rồi, nhưng lại chưa chịu ngồi bô. Còn khi nào tè dầm, con rất có ý thức tìm một cái khăn để lau lấy lau để chỗ ướt. Lúc nào con không tìm được khăn thì con lau bằng tay vậy. ![]()
1 tuổi, con đã biết tự nằm ngủ không phải ru (chỉ phải xoa lưng thôi). Cái này hơn chị Nhím nhé, chị Nhím ngày xưa nhõng nhẽo lắm, mãi mới chịu đấy.
1 tuổi, con ngủ đêm vẫn còn quấy lắm, vì con bị nhạy cảm với thời tiết nên hay bị ngạt mũi, chàm, làm con khó ngủ. Những lúc không ngủ được, con lồm cồm bò dậy, mắt nhắm tịt, khóc toáng toàng, rồi rúc rúc vào người mẹ, có khi ôm lấy mẹ, gác chân lên người mẹ rồi mới ngủ tiếp.
1 tuổi, con mới biết chơi đồ hàng giống chị Nhím ở chỗ lấy thìa lấy bát xúc ăn hoặc cho mẹ, bố ăn. Con chưa thích chơi búp bê, và thích nhất là trò đưa các thứ vào mồm để mút.![]()
1 tuổi con đã làm được nhiều thứ, và còn chưa làm được nhiều thứ nhỉ. Không có thành tích gì nổi bật. Chẳng quan trọng, mẹ vẫn tự hào về con yêu của mẹ. Hạnh phúc vì từng ngày nhìn con lớn khôn thêm. Mẹ con mình lại cùng nhau phấn đấu tiếp nhé. Lớn mau con nhé. Yêu con nhiều nhiều lắm. ![]()













