My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for October 09, 2007

Thế là Jo lại bắt đầu ốm.Thực ra con bắt đầu sốt từ hôm T6. Nhưng chỉ hâm hấp sốt, buổi đêm bắt đầu quấy. Nhưng ban ngày con vẫn chơi ngoan. Từ tối CN, trời bắt đầu nóng lại, con gái lại bắt đầu sổ mũi, và đến hôm nay thì ho kinh khủng. Triệu chứng cũng giống chị Nhím, chẳng biết có lây từ chị không nữa. . Mẹ vừa gọi điện về nhà, thấy bà Lụa bảo con ăn bột trớ hết rồi. Thương con lắm. Sáng nay con quấy nhèo nhẹo, cứ ôm chặt lấy mẹ. Cho uống thuốc cũng trớ thuốc. Không cho mẹ đặt ngồi xuống. Thế là cả 1 tháng cố gắng vừa rồi lại công cốc rồi. Không ăn được, lại trớ suốt, lại sụt cânMai chắc lại phải đi khám rồi. Thứ 6 này là sinh nhật 1 tuổi của con rồi, chẳng biết có kịp khỏi ốm mà tổ chức sinh nhật không nữa.

Trung bình, 1 tháng Jo ốm 1 lần, có khi hơn.

Nhím hôm nay bắt đầu đi học lại. Con cũng đỡ ho rồi, nên bố mẹ quyết định cho đi học, chứ ở nhà con nhèo nhẹo ghê lắm. Trưa qua ở nhà còn bỏ một bữa cháo cơ. Lúc mẹ nói chuyện với cô giáo ở ngoài, thấy con đang ăn bún, miệng ngậm lúng búng. Vẫn phải uống thuốc nhiều. Hôm qua uống thuốc xong, con chạy vào bảo với em, chị phải uống bao nhiêu thuốc đây này, em có thương chị không. Lần ốm này, Nhím có một tiến bộ vược bậc là đồng ý đi khám bệnh. Những lần trước phải đi khám con khóc ghê lắm, có lần bác sỹ còn không khám nổi cho con cơ. Lần này con đi khám ông Hiển, con tự động vén áo cho ông nghe tim phổi này, ngửa mặt cho ông xem có con con mèo ị vào tai, vào mũi không này, rồi còn há to miệng để ông xem họng. Chỉ buồn cười nhất là, khám xong mẹ bảo con chào ông, chào bà để đi về, Nhím chào rõ to, con chào ông, con chào bà, con đi về con đi siêu thị ạ. Chả là, mẹ hứa với Nhím là khám xong rồi mẹ dẫn con đi siêu thị mua cái cặp nhiệt độ cho em bê mà, nên con tìm mọi cách để nhắc mẹ, chắc sợ mẹ quên mất. May là con vẫn không phải uống KS. Uống thuốc được mấy hôm con cũng đỡ, bác sỹ mẹ Minh tự động kê thêm một thuốc ho PH cho con, còn Nhím thì ngày nào cũng mặc cả là con chỉ thích uống Autusin thôi mẹ ạ. Không biết hôm nay đi học con thế nào. Gọi điện lên trường học thì không thấy ai nhấc máy. Sau đợt ốm này phải lên kế hoạch tẩm bổ cho con gái thôi mà không biết con có chịu ăn không nữa.