My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nhím lại ốm, không biết cún Jo có ốm theo không!

Sau một tháng yên ổn, Nhím hôm nay lại ốm rồi.

Hôm qua mẹ đi làm về, xuống nhà cho con ăn, thấy con hơi ậm oẹ, trán lại hâm hấp, mẹ lại buồn thiu. Nhím lại ốm rồi. Hỏi con ở lớp có phải chườm khăn không, con bảo có, lớp có mỗi mình con phải chườm khăn thôi. Sáng nay mẹ hỏi cô Trâm cô bảo chiều qua con vẫn bình thường cơ mà. . Thế đấy, đi hỏi già về nhà hỏi trẻ thế này thì có mà...Nhím ho nhiều, ăn lại trớ. Tối qua con vẫn chơi ngoan, thỉnh thoảng làm nũng mẹ tí thôi. Nhưng sáng nay thì con quấy hơn. Cũng vẫn chơi đùa khanh khách với bố, nhưng hơi tí lại mếu, lại khóc nhè. Sáng mẹ xin phép đi làm muộn cho con ăn. Ăn gần hết bát cháo thì lại trớ hết, thế là thành công cốc.

Sáng con ngủ dậy lên nhà, vào giường với bố, thấy mấy quyển tạp chí Nhật ở trong giường thế là hét toáng lên sao mẹ lại "ghế ngồi của em bê" ra đọc (tại mấy quyển này mẹ mang từ cơ quan về bảo cho con chơi lớp học mà). Buồn cười ghê cơ. Sau đấy thì cũng nịnh nọt con để đi đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng với mẹ. Bám chặt mẹ, mẹ phải vừa ôm Nhím vừa nấu. Mãi sau mới cho ông nội bế hộ một tí. Vẫn sốt nhưng không cao, chỉ 37.8C. Con ho nhiều lắm. Em bé lại gần là chị hét rầm rầm, em đừng gần chị không lại lây ốm bây giờ. Em bé không hiểu cứ tròn xoe mắt ra nhìn chị lạ lẫm. Mẹ bảo mẹ phải đi làm, Nhím mếu máo bảo mẹ, mẹ đi ôtô, qua trường con, xin phép cho con nghỉ nhé. Lúc xuống nhà, ngồi một lúc nghĩ ngợi một lúc rồi lại bảo với mẹ, hay là con đi với mẹ nhỉ. Mẹ hỏi con đi đâu, con bảo con đi xin phép cô với mẹ. Lúc mẹ đi làm, con đang ngồi thu lu trong lòng bà Lụa, nhìn con bé tí xíu mà thương quá. Lại ốm, lại trớ, lại còm, lại chẳng lên cân.

Em bé mấy hôm nay cũng lười ăn lắm. Cứ ăn được một tí là đẩy bình sữa ra đậy nắp lại. Cố giữ con lại thì con sẽ ngặt cổ ra, nhắm mắt lại mà hét ý. Mẹ với bà Lụa sợ luôn (vì con là chuyên trớ trường Am mà). May mà còn mấy chương trình quảng cáo gỡ gạc lại một tí. Bây giờ sợ nhất là con lại ốm theo chị Nhím thôi. Tối qua đang ăn sữa thấy bố về là đẩy veo bình sữa ra để bò sang phòng với bố. Hai bố con chơi trò thi nhau đập tay lên giường xem ai đập to hơn. Con thích lắm, cười toe toét. Đang chơi một lúc tự dưng lại nhớ ra thế là...baibai bố nhé, con bò về với mẹ đây. Con quay lại mẹ, bò pắp pắp, đầu lắc lư, mắt, miệng cười tít. Yêu quá là yêu, cún còi của mẹ.

Thôi lại trường kỳ kháng chiến rồi, Nhím ơi, Cún Jo ơi, cố lên nhé.