Một buổi tối của cún Jo
Tuesday, October 2, 2007 4:47:00 AM
Buổi tối Jo của mẹ hay làm gì nhỉ.
Ngoại trừ những việc ăn, uống, ị, tè dầm (chiếm đa số thời gian), còn bây giờ con thích nhất là trò leo lên trèo xuống giường, bò từ phòng nọ sang phòng kia, phá quấy chị Nhím chơi đồ hàng, lục giỏ quần áo, vv..v. Không còn ngồi một chỗ chơi nữa rồi, chạy theo con cũng mệt ra phết rồi đấy. Người ta sắp một tuổi rồi còn gì, phải khám phá xung quanh nữa chứ.
Ảnh của con đây này. Chụp buổi tối nên ảnh cũng tối![]()
Con trèo xuống giường đây:
.
Ra chơi đồ hàng cùng chị Nhím:
.
Lục giỏ quần áo của mẹ:
.
Đi bóc mấy cái dính dính trên tủ:
.
Chơi xếp hình, trước kia con cũng thích ghép các hình vào nhau, còn bây giờ chơi theo kiểu vứt xuống đất rồi lại nhặt lên xếp trên giường thôi![]()
.
Còn đây là cái mặt "ngây thơ vô số tội" của con khi bị mẹ mắng đây này:
.
Miêng con chúm chím mẹ có yêu không nào?
Yêu lắm, yêu lắm, yêu lắm![]()
![]()
![]()












