My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Trung thu

Trung thu từ thứ 3 tuần trước cơ, nhưng hôm nay mẹ mới viết lại được.

Trung thu năm nay Nhím lớn hơn nên có khái niệm về Trung Thu hơn một ít rồi. Nhớ năm ngoái, Trung thu đúng vào ngày cuối cùng làm việc của mẹ để nghỉ sinh em Jojo, mẹ phải làm cố cho xong tối mịt mới về. Bố Linh đưa Nhím đi chơi một mình, được một cô xinh xinh cho cái đèn ông sao. Vào siêu thị mua búp bê còn tè dầm ở đấy nữa. Năm nay, con đi học, ở lớp cũng tổ chức Trung thu, có đèn ông sao, có bánh nướng bánh dẻo. Với Nhím thì Trung thu vẫn chỉ rõ nét nhất là được đi chơi và mua quà thôi. Còn em Cún Jo thì chắc chưa biết gì hết.

Trước ngày trung thu, bố mẹ cho con đi chơi. Hẹn cả bà ngoại, các anh chị nhà bác Hương, bác Hà. Nghe nói Bảo tàng dân tộc học có nhiều trò lắm, nên cả nhà rủ nhau đến đấy. Nhưng đến đúng ngày cuối cùng, lại vào chiều muộn nữa, lúc nhà Nhím đến chỉ thấy toàn người là người, có mấy mâm cỗ Trung thu để trong nhà tối om om, Nhím sợ nhất định là không vào, bám chặt lấy bố mẹ. Em bé thì bà Lụa bế, mặt mũi ngơ ngác, lần đầu tiên được đi chơi chốn công cộng mà. Mặt cả nhà mình buồn so, may quá một lúc sau thì mọi người đến, Nhím được chạy chơi với chị Bo, mặt mũi hớn hở, cười khanh khách. Chị Cún thì sợ dẫm chân lên cỏ mềm nhất định bắt mẹ Hà bế. Nhìn con sung sướng chạy, bố mẹ bảo nhau thôi cũng bõ cái công đi chơi. Ảnh Nhím chạy vù vù trên bãi cỏ đây này (nhoè vì con chạy nhanh quá)

chú thích.

Bo và Nhím thi nhau chạy rồi chui qua hàng rào. Ảnh chụp từ đằng sau nhé:

. .

Nhím qua được rồi, chị Bo ơi nhanh lên:

.

Mẹ với Jojo cũng ghé được một cái ảnh, con mặt đang nghệt ra đây này:

.

Kết quả của buổi đi chơi là Nhím về nhà ăn vèo một cái hết luôn bát cháo (chắc do chạy nhiều quá nên tiêu hao năng lượng).

Buổi tối, bà nội đưa Nhím ra phường tham gia Trung thu. Về đến nhà, bà nội kể, Nhím rất giỏi nhé, còn xung phong lên cầm micro hát bài "cháu lên ba" cơ (bài tủ của Nhím). Hát hai lần, lần thứ nhất được một gói quà, lần thứ hai bà tổ trưởng quên phát quà, Nhím còn đuổi theo để đòi quyền lợi nữa. Xịn không.

Tối trung thu, mưa bão. Bố Linh đón mẹ từ cơ quan về cũng muộn. Nhưng bố cũng đã kịp mua cho Nhím một cái mặt nạ, một đôi cánh thần tiên, còn em bé thì được một con rùa chạy pin kêu léo nhéo. Về đến nhà, hai chị em thích lắm, bỏ ra chơi luôn. Ăn cơm xong cả nhà mình phá cỗ Trung thu, có bánh nướng bánh dẻo, cốm và hồng nữa. Em bé cũng tham dự, cũng ăn tóm tém trông buồn cười lắm. Chỉ có điều bám nhằng nhằng lấy mẹ, cứ đặt xuống cạnh chị Nhím để chụp ảnh là khóc toáng lên nên chẳng được cái ảnh nào cả.

Cả nhà bên mâm cỗ Trung thu (Thiếu bố Linh vì bố Linh phải làm phó nháy)

.

Công chúa Nhím đây này:

.

Sau ngày Trung thu, cả nhà hẹn nhau về ông bà ngoại phá cỗ để ông bà đỡ buồn nữa. Nhưng rồi mưa bão suốt, chẳng về được. Thương ông bà lắm. Còn Nhím thì háo hức suốt hôm nào đi học về cũng bắt cô giáo mặc váy đẹp để con còn về ông bà ngoại. Thôi lại hẹn Trung thu năm sau vậy ông bà nhé. Cuối tuần chúng cháu về xử lý nốt bánh Trung thu thôi.

Năm sau Trung thu em bé lớn hơn là Nhím có thể dắt em bé đi chơi được rồi.