Nhím hát "xuyên tạc"
Wednesday, September 12, 2007 6:17:00 AM
Để có được điều này, chắc chắn là nhờ sự chỉ bảo tận tình của bố Linh.
Bố Linh là chuyên gia "xuyên tạc" các bài hát của Nhím. Kiểu như "con chuồn chuồn đậu trên cành ớt" ý. Những lúc thế là con gái lại cãi thật to,"không phải thế, không phải thế, phải là con chuồn chuồn đậu trên cành trúc".
Thế rồi đến con gái Nhím cũng bắt đầu hát xuyên tạc luôn. Hôm trước mẹ thấy con hát toáng lên là "con ếch nó ở dưới ao nó nhảy thật cao nó kêu làm sao, cục tác. Con gà nó bới luống cà, nó chạy vô nhà nó tìm hạt thóc, ộp ộp".
Hát xong thì cười khanh khách khoái chí lắm. Hôm qua bà Lụa kể, Nhím hát cho bà nghe là "em nào hư thì cô mắng thật to"
(Chắc là chuyển tải từ bài hát bé nào ngoan thì múa hát thật hay). Không biết là con học ai hay tự sáng tác.
Ngày xưa mẹ nhớ anh Sơn cũng có một thời gian hát như thế (Bà Quyên ra bể nước, bàn tay bà vuốt vuốt...). Mà cũng xuất phát từ ba Hùng nhà anh ý hay sáng tác kiểu như vậy.
Túm lại là các ông bố thì rất hay hát xuyên tạc, còn các con thì rất giỏi bắt chước.












