Jojo tròn 11 tháng tuổi
Wednesday, September 12, 2007 4:55:00 AM
Hôm nay con gái mẹ tròn 11 tháng tuổi rồi. Sáng nay con ngủ dậy rõ muộn, 8h mẹ lên mới thấy chị Nhím nhí nhéo là "sáng bảnh mắt ra rồi mà còn chưa dậy, mẹ ơi, con dậy sớm hơn em bé rồi", mẹ vào phòng bật đèn lên thấy có một đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ, thế rồi cái đầu nhô cao lên tí nữa, rồi điệu cười tít mắt và cái điệu bò nhoay nhoáy lại về phía mẹ. Mẹ bảo giờ này 11 tháng trước là con vừa oe oe chào đời đấy. Hôm đấy trông con buồn cười ghê lắm cơ. Ấn tượng của mẹ về con lúc đấy là trông con như cái con chuột con ý
. Nhanh thật đấy, còn 1 tháng nữa thôi là con tròn 1 tuổi. Tối qua mẹ cho con ngồi lên cân, vẫn 8.5kg, chán ghê . Con ngồi trên đấy bập bênh thì khoái chí lắm, chứ không còn sợ như lần trước. Vậy là tháng vừa rồi cũng chỉ bù lại số lạng đã mất của tháng trước. Cún còi ơi là còi của mẹ.
11 tháng tuổi, con biết làm gì nhỉ. Chưa nói được tiếng nào. May là đã hoàn thành được việc mọc 2 cái răng đầu tiên. Con biết thêm trò mới và rất thích áp dụng là trèo từ trên giường xuống đất. Rồi bò từ phòng nọ sang phòng kia, bò xuống hành lang rồi lại trèo vào phòng. Rất thích chỉ trỏ. Khi nào không làm được cái gì là biết đưa cho người lớn làm hộ. Con không nhanh nhẹn hiếu động như chị Nhím ngày xưa, nhưnglại thích chơi tỉ mẩn. Nhiều trò nữa thì mẹ post ở những bài trước rồi. Còn thêm cái điệu khóc ăn vạ của con. Lúc con đang ngồi chơi, bảo con đi tè này, hay ai ra định bế con lúc con ngồi với mẹ là con sẽ nhăn tít cái mắt lại, nghiêng đầu và khóc, trông buồn cười lắm, không sao diễn tả được. Còn mẹ, yêu nhất là nụ cười rạng rỡ của con khi con nghe thấy tiếng mẹ, con nhìn thấy mẹ, rồi lắc lư cái đầu, con bò ra với mẹ. ![]()
Tháng sau, mẹ con mình cùng phấn đấu nhé. Mà cứ phấn đấu, được thì được mà không được thì thôi đành con nhỉ.
Yêu con lắm lắm ý. ![]()












