Hai ngày nghỉ cuối tuần
Monday, September 10, 2007 3:47:00 AM
Lâu lắm rồi mới có một cuối tuần mà hai chị em không ốm. Thực ra thì em Jojo vẫn còn đang ốm (hôm qua vẫn chớ mất 2 lần), nhưng cũng đã đỡ hơn và không quấy nữa.
Ngày thứ 7, bố Linh vẫn phải đi làm. Buổi sáng loay quay hết các bữa ăn với bữa thuốc của các con cũng hết thời gian. Chiều cả nhà mình về ông bà ngoại. Nhím về ông bà ngoại chơi với anh Sơn, chị Bo, chị Cún thì thích lắm. Đặc biệt lần này con với chị Cún đã biết chơi trò "yêu nhau", tức là trò hai chị em ôm nhau tình cảm, chứ không bắt nạt làm chị Cún khóc nhè như mọi khi nữa. Mặc dù cũng có lúc thấy chị Cún khóc mếu máo chỉ tay "cái này là của em cún, cái này là của nhà mình" nhưng nói chung là cũng yên ổn. Mỗi khi ông ngoại tập đi, con và chị Cún lại đứng cạnh nhảy nhót, ông ngoại cố lên, ông ngoại cố lên, ông ngoại cũng vui lắm. Đến lúc ăn tối, con cầm cái bát con ra ngồi chân cầu thang với các anh chị, tự xúc cơm rất ngoan, ăn được 3 lần xới với 4 con tôm nhỏ đấy. Chả bù cho ở nhà mỗi lần ăn cơm là con lại làm lung tung, rơi vãi hết cả. Ra ngoài đường để đón bố Linh về, con hớn hở chạy khắp nơi, mẹ chỉ sợ xe máy. Chị Cún thì cứ chạy theo gọi "Nhím ơi". Nhím mồ hôi mồ kê mướt mải, cười tí toét. Chị Bo lần này có vẻ ngái ngủ, nên không tham dự trò chơi gì cả.
Em Jojo thì lâu lâu không về ông bà nên có vẻ hơi lạ. Bình thường bà ngoại không bế được thôi chứ ngồi cạnh là con chơi rất ngoan. Nhưng lần này thì hơi tí là mếu. Một lúc sau mới quen để biểu diễn trò làm xấu cho mọi người xem. Đến lúc ngồi ăn cơm, con ngồi lòng mẹ, miệng gặm lon bia, đúng chất Zô - Zô nhé.
Ngày chủ nhật bố Linh được ở nhà. Cả nhà mình dắt díu ăn sáng vơi nhau phải đến 10h mới xong. Em Jojo ngủ trong phòng, mẹ với Nhím và bố chơi ở phòng ngoài. Bố Linh ở nhà Nhím thích lắm. Hát hò đủ kiểu luôn. Em Jojo thì mới có một trò mới, là tay cầm bát, tay cầm thìa xúc ăn rất cần mẫn. Thỉnh thoảng chiếu cố xúc cho mẹ một thìa, xúc cho bố một thìa. Chiều tối, bố bảo 2 tuần rồi bố không về thăm ông bà ngoại, bố mẹ định đi một tẹo thôi thì Nhím nhất định đòi đi theo. Đến nhà ông bà, mẹ vào bếp, Nhím đứng ở cầu thang. Bà ngoại bế chị Cún xuống nhà, chưa kịp nhận ra thì Cún đã bảo Nhím đấy. Bà vẫn còn đang ngỡ ngàng thì mẹ đi ra. Nhìn bà cười rạng rỡ, ô, nhà Nhím lại về à, mà thương bà quá. Niềm vui đơn giản mà lớn lao của bà. Nhà mình chơi một tí rồi lại đi về. Hôm nay ở nhà ăn lẩu, ông bà nội cũng đang đợi cơm ở nhà mà.
Tối Nhím ăn sữa lâu ơi là lâu. Đến lúc lên nhà đã gần 10h rồi. Bố Linh đi rửa ráy cho Nhím, Nhím đánh dâu tây với bố Linh. Em bé thì vừa bò vừa chơi quả bóng cho mẹ dọn dẹp. Nhím chúc mọi người đi ngủ (Ah, bây giờ Nhím có kiểu chúc mới, trước kia thì chúc mọi người ngủ ngoan, còn bây giờ thì toàn chúc mọi người ngủ hư thôi). Jojo mấy hôm nay đỡ mệt lại quay về cái nếp tự lăn lăn trên giường rồi ngủ. Nhìn con ngủ yêu yêu lắm. Hết 2 ngày nghỉ ở nhà với các con. Hôm sau lại phải đi làm rồi.












