My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nhím đi khai trường

Hôm nay là ngày khai giảng của Nhím.

Nhím mặc váy mới của bác Hà, cặp hai cặp tóc màu đỏ, trông đáng yêu lắm (chỉ trông hơi gày thôi). Lúc đến nơi, có mấy mẹ các bạn cũng nhìn bảo con gái yêu quá. Nhím đi vào lớp rất tự tin. Bố mẹ bảo chắc Nhím bây giờ cũng quen rồi, ở lại xem con khai trường một lúc. Vào lớp có mấy bạn khóc nhè rõ to, Nhím nhà mình nhìn xung quanh rồi cũng bắt đầu khóc toáng lên, mẹ nấp ở ngoài mà còn nghe thấy tiếng Nhím khóc, không ạ, không ạ, mẹ con ạ. Cô Huyền phải ra bế con một lúc, cho con cầm một bó hoa, con mới thôi. Nhưng mặt mũi vẫn còn ngơ ngác lắm. Bắt đầu đến lúc khai giảng, sau màn chào hỏi thì đến tiết mục đồng diễn võ của các bạn con trai, có bạn Tôm Đức mà Nhím hay nhắc đến, trông buồn cười ơi là buồn cười. Sau đấy là tiết mục hát bài con chuồn chuồn của lớp Trái dừa (lớp Nhím). Con cầm bó hoa hát, nhún nhảy rất tự nhiên nhé. Mẹ thích quá, thế là mới chồi cái đầu lên cao một tí nữa để nhìn con cho rõ hơn. Con nhìn thấy mẹ, thế là thôi, khóc oà lên luôn. Từ sau đấy, mấy tiết mục biểu diễn của lớp con cũng lên nhưng chẳng hát múa gì cả, mặt mũi thì buồn xo, nhác thấy bóng bố thì lại mếu (còn mẹ thì tuyệt nhiên không dám ló đầu ra nữa). Lúc về, mẹ gặp cô Huyền cô Trâm, các cô bảo hôm qua tổng duyệt con múa hát nhiệt tình lắm cơ, thế mà hôm nay biểu diễn lại thế. Trên đường đi, bố bảo năm sau khai giảng chắc là sẽ không khóc nhè nữa đâu.

Thế là Nhím bắt đầu một năm học mới như người nhớn. Bố mẹ chúc con năm học mới sẽ học được nhiều điều hay này, biết nhiều bài hát này, biết nghe lời hơn này và quan trọng nhất là ít ít ốm thôi nhé.

Yêu con rất nhiều.

Ảnh lớp Nhím đây này:

Các bạn con trai đang đồng diễn võ:


.

Ảnh Nhím mếu xều sau khi nhòm thấy mẹ

.

Nhím mặt buồn xo, chẳng chịu hát múa gì cả nữa

.