Cún bị nổi hạch sau tai
Friday, September 7, 2007 4:49:00 AM
Tối hôm thứ 3 mẹ đi làm về, bà Lụa bảo con bị nổi cái hạch sau tai.![]()
Gọi điện cho bác Hương, bác bảo thế cũng là hơi bất thường, cho con đi khám xem viêm nhiễm thế nào.
Thế là tối khuya rồi, lại bế con xuống ông Hiển khám.
Trên đường đi con thích lắm, có nhiều đèn. Con bò hết chỗ nọ đến chỗ kia, rồi vỗ tay, vẫy người đi đường. Bố Linh bảo đấy con vẫn chơi đấy chứ, mẹ chỉ hay lo quá. Uh, dạo này mẹ hay lo lắm. Trước kia thấy con ốm cũng bình tĩnh hơn, trẻ con mà. Bây giờ lúc nào cũng lo, lúc nào cũng sợ. Đến ông Hiển, ông khám rồi bảo con bị viêm hạch phải uống kháng sinh.
Từ hôm đấy đến nay con ho nhiều, chớ nhiều, quấy nhiều. Buổi chiều mẹ đi làm về, cứ nhìn thấy mẹ ở đâu là khóc nức nở để theo mẹ. Đêm con ngủ trằn trọc không yên. Được mấy ngày ăn trả bữa trông phính phính một tí ở má bây giờ lại tọp đi rồi. Chị Nhím mà trêu con là con khóc nhè luôn. Cũng không thích nghe ca nhạc của chị Nhím mấy nữa.
Mai con đi khám lại. Mẹ cho con đi khám ông Hiển thì ngại nhất ở chỗ là ông hay quan trọng hoá vấn đề thôi. Mới đi khám ông đã nói bao nhiêu là nguy cơ. Đã theo thì phải theo đến cùng. Chỉ hy vọng con gái mẹ không sao nhé. Tháng sau là con tròn một tuổi rồi.












