My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nhím có bài học mới!

Mấy ngày nghỉ bố Linh ở nhà, được phân công đặc trách trông Nhím. Hai bố con có trò tô màu. Đầu tiên là bố Linh tìm tranh dán, rồi Nhím vẽ lung tung màu sáp vào quyển tranh thôi. Một lúc sau bố phát hiện ra Nhím chưa có khái niệm về màu. Vậy là bố quyết định dạy Nhím học về các màu. Nhím học say sưa lắm, hai bố con vào hẳn trong nhà để học cho yên tĩnh, mẹ có cho em bé vào là Nhím chạy ra đuổi quây quẩy, em bé đi ra ngoài đi không được phá quấy chị học

Đầu tiên bố vẽ hai màu rồi hỏi con hai màu này có giống nhau không. Bất cứ hai màu nào là con cũng trả lời giống nhau luôn. Bảo con nhìn kỹ, con bảo con nhìn kỹ rồi mà. Úi, hay Nhím bị mù màu. Bố nghĩ ra cách khác, vẽ một loạt các màu lên giấy rồi bảo con tìm các màu giống nhau. May quá con tìm được chính xác luôn và rất nhanh. Vậy là Nhím không sao cả. Tiếp đến bố dạy con các màu: màu vàng, màu đỏ, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, màu hồng và màu da cam. Mẹ ở phòng ngoài cứ nghe thấy tiếng hai bố con rõ to, lúc thì bố dạy Nhím, lúc thì kiểm tra bài của Nhím. Nhím trả lời hào hứng lắm. Lúc ra thể hiện cho mẹ xem, thì vẫn còn quên màu hồng. Bố bảo không hiểu sao màu này bố dạy rất nhiều lần mà con không nhớ, còn các màu khác con nhớ ngay. Đến tối hai bố con lại đi vòng quanh nhà, tìm các màu thực tế để hỏi. Nhím thích lắm vừa trả lời vừa cười tít cả mắt.

Thế là Nhím có thêm một bài học mới. Tối nay không biết bố Linh có về sớm để kiểm tra bài cũ cho Nhím không đây.