My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Jojo đã mọc răng rồi!

Jojo đã mọc răng rồi! magnify

Thế là cuối cùng, hai chiến sỹ răng gan lỳ đã phải trồi ra.

Lợi của con đã nứt được mấy hôm rồi, nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Ngày nào mẹ cũng nhòm nhòm mà chẳng thấy răng đâu. Sáng hôm kia bố Linh bảo Jojo mọc răng rồi. Mẹ bảo đâu, sáng mẹ kiểm tra mà đã thấy đâu. Bố bảo mẹ cho mũi vào cho con cắn thử khắc biết. Uh, cách kiểm tra này hay đấy. Món khoái khẩu của con là ăn mũi mọi người mà. Mẹ thử luôn. Úi, đau quá, đúng là cái răng trồi lên thật rồi. Bố Linh thì rất khoái chí vì phát minh này và có một con chuột bạch là mẹ thử nghiệm. Thế là cún Jojo đã mọc răng sau bao ngày mong chờ của mẹ. Con mọc răng khi được hơn 10.5 tháng. Hai cái răng nứt cùng một lúc, không biết có mọc cùng một lúc không. (Chị Nhím ngày xưa mọc từng chiếc một, mọi người bảo thế là bướng lắm, mà đúng là bướng thật. Không biết em Jojo sẽ thế nào đây). Con đạt kỷ lục mọc răng chậm nhất trong các anh chị em nhà mình. Không sao con nhỉ, mọc chậm thì rụng chậm có sao đâu.

Chúc mừng con gái yêu vì một thành tích mới.

P/s: Để có thành tích này, con sốt mất hai ngày. Bây giờ thì con đã hết sốt nhưng rất quấy, đình công không chịu mút bất cứ cái gì, cả sữa, cả nước. Đưa vào miệng con là con hất ra ngay, ngửa cổ ra mà khóc. Ăn được một tí, khóc lại trớ hết. Đêm con lăn lộn mãi không ngủ được, khóc suốt. Nhìn con nhắm tịt cả mắt, miệng khóc nhèo nhẹo, bò lên người mẹ mà thương ghê cơ. Không biết là ngoài nguyên nhân mọc răng còn gì nữa không. Cố lên con nhé.