Trò mới của Cún
Tuesday, September 4, 2007 7:22:00 AM
Mẹ vẫn cứ hay gọi con là Cún, mặc dù cả nhà đã thống nhất gọi tên con là Jojo. Thế nhưng lúc yêu yêu mẹ vẫn thích gọi con là con cún của mẹ, con chó con của mẹ. Nhìn con bò lổm ngổm, cái đầu lắc lư, mắt miệng cười tít lên thì đúng là giống một con cún lắm cơ.
Con mấy hôm nay có thêm trò mới. Thứ nhất là trò làm xấu (trò này đã nói rồi), nhưng bây giờ có bổ sung thêm một chút là khi chơi với bố, con làm xấu, bố bảo sợ quá, che mặt lại thôi, thì con sẽ giằng tay bố ra đến khi nào bố bỏ hẳn ra mới thôi và để làm xấu doạ bố tiếp. ![]()
Thêm một trò mới là trèo từ trên giường xuống nền nhà. Hôm đấy bố Linh bảo con cứ loay hoay trèo từ giường xuống theo con đường từ đầu xuống trước. Thế là bố mới hướng dẫn con cho cái chân xuống rồi đến cái mông rồi mới đến người. Bố bảo chỉ dạy con một lần là con làm được ngay. Sau đấy, chỉ cần thấy có người giữ lưng là con liền trườn xuống luôn. Mặt con cứ tỉnh bơ như không ý. Ngày xưa chị Nhím mãi mới học trò này, làm xong thì phấn khởi lắm. Còn cún thì vẻ mặt theo kiểu việc đương nhiên là làm được ý mà.
Cún thích nghe ca nhạc, và có một kiểu nhún nhảy rất mới. Đó là con chỉ nhún nhún mỗi cái đầu, đôi khi phấn khích hơn thì nhún thêm cả hai cái vai nữa. Trông con rất buồn cười, như ông rùa ý (vì điệu lắc lư cổ cộng thêm cái đầu trọc lếu nữa), có lúc con vừa chơi đồ chơi xếp hình, mắt thì nhìn đồ chơi, nhưng đầu vẫn lắc lư theo tiếng nhạc, trông yêu lắm cơ.![]()
Kết luận của bố mẹ, sao cún của bố mẹ vẫn cứ bặm trợn thế nhỉ. ![]()












