Jojo đanh đá
Friday, August 24, 2007 2:44:00 AM
Dạo này Jojo của mẹ cũng đanh đá lắm cơ. Cứ không được cái gì là khóc toáng lên luôn, nhắm hết cả mắt lại mà hét ý. Hôm nọ hai chị em ngồi chơi, con cầm cái lược, chị Nhím giật mất, thế là nhắm tịt mắt lại để hét luôn. Mẹ bắt chị Nhím đưa lại trả con. Chị Nhím xin, con không cho, mẹ bảo Jojo cho chị Nhím xin nào, bình thường xin thế là con hay cho lắm. Nhưng hôm nay con đang thích chơi, thế là cho tay giấu các lược ra sau lưng luôn, kiểu giấu này là mới có đấy.
Jojo dạo này có trò mới, là làm xấu doạ mọi người. Con làm xấu, mọi người sẽ kêu sợ quá, sợ quá, thế là con thích lắm, cười tít cả mắt lên. (Bố mẹ bảo nhau, con làm xấu thì yêu lắm, nhưng mà cũng xấu thật
). Hôm qua con làm xấu doạ bố, bố bảo không sợ đâu, con chợt chưng hửng ra tẽn tò. Cả bố mẹ cùng phá lên cười.
Jojo trông bặm trợn thế thôi, nhưng cũng duyên dáng lắm nhé. Rất hay ngước mắt nhìn, rồi cười tủm tỉm. Chắc khi nào có tóc, con gái mẹ lại cũng sẽ xinh xinh thôi nhỉ. ![]()
Jojo thích bắt chước, thích chơi trò tỉ mẩn. Ăn xong sữa là tìm nắp bình để đậy vào. Tối qua thấy mấy cái giấy ở trên giường, cũng lật bằng được cái chiếu trúc lên để nhét xuống dưới (cô Hương vẫn hay làm vậy mà). Chơi trò xếp gỗ nhà ông bà ngoại, con cũng chơi được rất lâu. Cũng hơi hơi có khái niệm xếp hình giống nhau vào cùng một cọc (hay là lúc đấy là ăn rùa nhỉ
)
Ở nhà bố mẹ vẫn bảo, tính chị Nhím chỉ nhõng nhẽo thôi chứ nhát lắm, hay nhè nữa, em Jojo lớn lên rồi lại chẳng biết ai bắt nạt được ai đâu nhỉ.












