My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nhớ con!

Hôm nay làm sao mà thời gian trôi đi chậm thế. Mãi vẫn chẳng hết giờ làm việc gì cả. Có việc Sếp giao mà lại ngại làm, cứ mở ra rồi lại đóng vào.

Nhớ hai cún của mẹ quá. Nhớ chị Nhím cong cớn đáng yêu. Nhớ em Jojo làm mặt xấu doạ mẹ. Nhớ chị Nhím cười toe toét, hát hò ầm ĩ. Nhớ em cún Jo cười khanh khách xem chị Nhím đá bóng. Nhớ...

Mẹ bị ốm, phải xa hai con nhiều hơn. Đêm trước không ngủ được, mẹ ra đứng ở hành lang. Nhìn xuống phòng bà nội, có Nhím của mẹ. Định vào phòng trong với cún thì sợ cô Hương thức giấc, cũng muộn rồi. Lại đứng, lại nhìn, lại khóc. Dạo này tâm trạng mẹ không ổn định. Những nỗi lo vơ vẩn chưa giải quyết được. Bao giờ mọi thứ mới trở lại bình thường đây.