My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Manchester thắng rồi!

Thế là đội Manchester của bố Linh có thêm một cổ động viên dễ thương, bố Linh có thêm một đồng minh nồng nhiệt nhé!.

Chả là hôm đấy đi từ nhà ông bà ngoại về, bố Linh nhảy bổ vào phòng định đóng cửa vào trốn các cún để xem bóng đá, Manchester - Chelsea. Nhưng Nhím cũng rất nhanh chân chạy vào phòng với bố. Bố hỏi thế con có xem bóng đá với bố không, tưởng Nhím sẽ từ chối cơ, ai dè Nhím đồng ý luôn, vâng ạ rõ to rồi ngồi ngay xuống cạnh bố để xem bóng đá. Bố bắt đầu giải thích đội đỏ là đội nào, đội xanh là đội nào. Đến lúc mẹ vào phòng, bố bảo mẹ hỏi con thích đội nào đi. Mẹ hỏi, con bảo con thích đội đỏ. Mẹ hỏi đội đỏ là đội gì, con bảo đội Man chet tơ, sau đấy thì hai bố con cùng hô to rất hào hứng Man-chet-tơ thắng rồi, Man-chét - tơ thắng rồi. Nhím vừa hô, vừa nhảy múa khắp phòng nữa, trông đúng là fan cuồng nhiệt của bóng đá Anh nhé. Thế mẹ hỏi đội xanh là đội gì, con bảo đội chen-xi. Nhìn cái miệng con chúm chím nói tên các đội bóng đá, trông yêu lắm. Mẹ hỏi con có thích đội xanh không, con trả lời không ngay lập tức (được bố huấn luyện mà).

Đến mấy hôm sau, bố Linh lại xem bóng đá, con lên nhà thấy thế liền bảo ngay đội man-chét-tơ thắng rồi (Mặc dù hai đội đang đá chẳng có đội nào là Manchester cả). Sau đấy quay ra hỏi bố, đội man-chét-tơ đâu hả bố. Bố bảo đội Manchester đang đứng tập ở ngoài sân tí nữa là vào đá. Hai bố con lại tiếp tục bài ca: Manchesteur thắng rồi, đội đỏ thắng rồi.

Đội bóng đá của bố Linh ở cơ quan cũng mặc áo Manchester. Chẳng hiểu từ đâu mà con biết về áo đá bóng của bố mà có bài thơ 2 câu thế này:

"Áo có số

Của bố Linh"

Con cứ đọc suốt, mẹ bảo con là bài này là bài mới ah, có giống bài không khóc nhè không, con bảo không. Bài này chỉ nói thôi chứ không hát

Tương lai bố Linh sẽ đỡ buồn vì tuy chỉ con gái nhưng vẫn có người xem cùng bóng đá cho đỡ buồn nhé.

(Bố Linh rất ghét đang xem bóng đá bị mẹ xem cùng. Theo bố thì kiến thức của mẹ thì nông cạn, xem thì chẳng xem, chỉ ăn và đòi tâm sự )