Jojo tháng vừa rồi bị sụt cân!
Tuesday, August 14, 2007 4:11:00 AM
Tối qua đã cân thử xem tháng vừa rồi cún của mẹ ốm thì như thế nào, kết quả là con đã không những không tăng cân mà còn sụt mất 2 lạng. Bây giờ con chỉ còn 8.3 kg thôi. Buồn quá
Chỉ tiêu 1 tuổi 10 kg chắc chắn không thực hiện được. Bây giờ phấn đấu 1 tuổi 9 kg còn khó.
Đêm qua con ho nhiều lắm. Con ho mạnh, cố khạc ra cái đờm. Cứ trớ ra thì con lại khóc thét lên. Chắc tại mệt quá. Thương lắm. Sáng nay nhìn thấy mẹ là mếu rồi nhoài người theo mẹ. Hôm nay cho con uống thử phật thủ hấp mạch nha như các mẹ trên WTT hướng dẫn, mọi người bảo hiệu nghiệm lắm. Cứ lo con không chịu uống, nhưng cuối cùng con lại uống được, chẳng biết có đỡ không nữa. Nhưng thường những bài thuốc dân gian này dùng để phòng thì tốt hơn, chứ để ho thế này thì chắc cũng không ăn thua. Vừa gọi điện về nhà, mọi người bảo con vẫn ho nhiều. Chị Nhím cũng thế, mỗi lần ho là ho kinh khủng lắm. Nhất là buổi sáng ngủ dậy. Thôi để xem thế nào, nếu mai mà không đỡ mẹ lại đưa con đi khám lại.
Chán quá.












