Lớp học của cô giáo Nhím
Monday, August 13, 2007 8:53:00 AM
Đã rất nhiều lần mẹ định viết bài này rồi mà vẫn chưa sưu tập đủ ảnh được. Hai ngày chủ nhật ở nhà, lăm lăm máy ảnh, cứ định chụp thì con lại bảo, mẹ đừng chụp, tối rồi. Đến hôm qua mới chụp được vài cái về lớp học của Nhím.
Nhím đi học rất thích bắt chước cô giáo. Từ lúc về đến nhà là tất bật với lớp học con con của con. Học sinh là các em bê (Con có khoảng chục em bê ở dưới nhà và 7, 8 em bê ở trên gác, em bê nào cũng bù đầu tóc rối vì được chị Nhím chăm chút chải tóc với buộc tóc suốt ngày, có em thì rụng tay rụng chân lả tả khắp nơi.
). Cô giáo thì tất nhiên là chị Nhím rồi. Thường thì lớp học sẽ có giờ ăn, giờ ngủ, giờ hát, giờ viết sổ, giờ uống thuốc.
Giờ ăn: Mỗi em bê ngồi trên một quyển sách, hoặc một tấm bìa. Mỗi em bê sẽ được chị Nhím chuẩn bị cho một cái bát, một cái thìa đằng trước để tự xúc ăn. Có em thì được để một miếng nhựa xếp hình, mẹ hỏi là cái gì, con bảo em bê này không ăn súp, chỉ ăn scotti (tên một loại bánh ngọt ở lớp thường ăn) thôi. Cô giáo Nhím sẽ úp ngước cái chậu rồi ngồi lên đấy theo dõi, rồi chạy đi chạy lại xúc cho các em bê ăn. Trước khi ăn, các em bê sẽ nói "Chúng con mời chị Nhím ăn súp ạ"![]()
Giờ ngủ: Mỗi em bê được đóng một cái bỉm (Lấy từ túi bỉm của em bé, hôm nào cũng có một cuộc chiến tranh giữa con và cô Hương để lấy được mấy cái bỉm này). Con nhét bỉm vào cho em bê, rồi nói, Tung Đức (Trung Đức) ơi, cô đóng bỉm cho con nhé, không được tè dầm đâu đấy. (Ah Nhím rất hay nhắc đến bạn Tung Đức này nhé, mẹ hỏi bạn Tung Đức có đẹp trai không thì con cười tít cả mắt, bố bảo bố hay bạn Tung Đức đẹp trai hơn, con toàn tảng lờ không trả lời thôi. Mẹ thì gặp bạn này rồi, to cao và đầu gấu lắm. Hồi xưa Nhím toàn kể với mẹ là bạn Tung Đức bắt nạt con, không cho con ngồi cái xe thôi)
Giờ uống thuốc: Con lấy hết cái "đong thuốc" của con ra (hai chị em nhà Nhím hay ốm, suốt ngày phải uống xirô nên rất nhiều cái này). Con cũng trả vờ rót thuốc, rồi bảo 2 ml nhé. Ngồi một chỗ, mặt vênh vênh lên, giọng thì lanh lảnh, con bắt đầu gọi, Hà Nguyễn Gia Nghi ra uống thuốc, Nhím xù ra uống thuốc, Minh Anh ra uống thuốc.... Gọi đến bạn nào là con vớ lấy một em bê rồi đổ thuốc vào miệng em bê. Cho uống xong con cũng bảo, xong rồi, ngoan lắm, con về chỗ đi.![]()
Giờ viết sổ NK, con lấy hết tất cả sổ sách mà có thể lấy được, rồi nhét vào tất cả các balô, túi xách mà con tìm thấy trong nhà. Mỗi quyển sổ nhét vào một cái túi. Có lúc con còn đọc một mình, "hôm nay con đi học rất ngoan.... ". Hôm qua thấy con nhét quyển sổ vào túi đi làm của mẹ, mẹ hỏi con mượn túi mẹ cho em bê ah. Mặt con rất nghiêm trọng, đâu, đây là con viết sổ liên lạc cho mẹ đấy chứ![]()
![]()
Con cũng lột cả quần áo em bê, rồi cho vào túi ni lông sau đó cũng nhét vào balô. Đấy là quần áo bẩn.
Đến giờ hát, con cũng cầm các xúc xắc của em, con gọi là cái xắc xô (ở lớp gọi thế). Cũng hát bài một đoàn tàu. Đến đoạn lên dốc, con cũng bắt chước cô giáo hô cả lớp nối đuôi nhau chuẩn bị lên dốc nào. Trông mặt con lúc đấy oai ra phết đấy nhé.
Nhìn Nhím chơi đồ hàng yêu lắm. Chỉ tội bừa kinh khủng thôi. Nhìn con mướt mải mồ hôi, chạy đi chạy lại, tóc thì buộc túm lên (tóc do con tự buộc nhé), mặt mũi thì vênh váo mà yêu yêu lắm. Ngay từ khi con mới chơi trò chơi này mẹ đã nghĩ phải cố chụp lại ảnh, và viết lại để lúc nào cũng có thể xem được hình ảnh cô giáo Nhím tí xíu của mẹ lúc gần 3 tuổi.
Ah, mặc dù con chơi trò này rất hào hứng, nhưng nếu ai hỏi con lớn lên con sẽ làm gì, con vẫn trả lời, sau này con làm bác sỹ.![]()
Đây là một số hình lớp học của con nhé.
.
.
.
.
. 











