Jojo tròn 10 tháng
Monday, August 13, 2007 7:31:00 AM
Chúc mừng con gái mẹ tròn 10 tháng tuổi.
Đáng lẽ phải viết blog cho con từ hôm qua cơ, nhưng ở nhà bận quá không viết được, phải đến cơ quan mới có thời gian viết
.
Việc đầu tiên của ngày hôm con tròn 10 tháng là bị mẹ đánh thức dậy, thay một cái băng dán trán, rồi lỉnh kỉnh túi, mũ, giấy ướt... để đi khám bệnh.
Con bị sốt từ hôm trước, ăn thì trớ hết sạch, ho nhiều ơi là nhiều. Bố mẹ đưa con đi khám ở nhà bác sỹ Phú ngay trên đường Thuỵ Khuê. Bác sĩ thì rất nhẹ nhàng vui vẻ, sau một hồi hỏi han va "phân tích" sự khác biệt Việt Nam và Pháp, và đưa card cho bố đề nghị lần sau đến khám thì phải hẹn trước, rồi cũng khám cho con. Kết luận, con bị viêm phổi. Mẹ nghe choáng hết cả người. Cầm cả 7 loại thuốc, nào kháng sinh, nào chống viêm, chống dị ứng,....về mà mẹ cứ tần ngần mãi. Gọi cho bác Hương, bác Hương cũng choáng luôn. Nhưng vì bác sỹ bảo viêm phổi nên dược sỹ nhà mình cũng chẳng dám khuyên bảo gì. Bác Hương bảo mới lần đầu mà uống thuốc KS mạnh thế này, lại còn kê liều cao như người lớn, uống cả prenysolone nữa chứ thì cũng đáng ngại. Mẹ hỏi bác Hương là BS bảo không được đút thuốc vào đít con nếu sốt chưa tới 39c có phải không thì bác Hương bảo chắc chắn không có chuyện đó. Đâm ra mẹ cũng nghi ngờ bác sỹ này. Thế là bố mẹ quyết định chiều lại đi khám tiếp. Chiều mẹ đưa con đến BS Dũng, dọc đường đi con hớn hở lắm, chắc tưởng được về ông bà ngoại như mọi lần. Đến nơi, lúc bác sỹ nghe phổi cho con thấy bác cứ nhíu mày là tim mẹ đập thon thót. Sau đấy mẹ đưa con cho bố bế để nghe bác sỹ phán bệnh. BS bảo, một dạng cảm cúm thông thường thôi mà, chưa phải dùng kháng sinh. Nhẹ cả người. Trên đường về cười bảo bố Linh lần sau thì chịu khó đi ra đây vậy. Bố Linh trêu mẹ, bảo cứ ai phán bệnh cho con nhẹ là tin ngay. ![]()
Con vẫn sốt, ít chơi, suốt ngày mếu. Nhìn thấy mẹ là bò nhoai ra, mếu xuệch xoạc, gọi me..ẹ, me...ẹ. Trông thương ghê lắm. Đêm ăn sữa xong, ngủ được một tí lại ho, lại trớ. Ngủ tí lại ho, lại trớ. Mỗi lần nhìn con gặng ho cho ra cái đờm thương quá mà chẳng biết làm thế nào được. Sáng nay cũng vậy, 3h mẹ vào thì con chưa sốt lại. Một lúc lại đo nhiệt độ cho con. 5h30 thì con bắt đầu sốt cao. Ngủ được một ít là con lại khóc toáng lên. Chắc con khóc chịu lắm. Buổi trưa mẹ gọi về thì cô Hương bảo con đang ngồi chơi rồi. Nhưng vẫn trớ lắm. Mẹ dặn cô Hương là nếu con sốt lên thì gọi cho mẹ. Chưa thấy gì cả, chắc không sao rồi.
Nhiều lúc mẹ cứ lẩn thẩn nghĩ hay tại mẹ sinh con sát chị Nhím quá, sức khoẻ mẹ chưa hồi phục mà con không được khoẻ nhỉ. Cơ địa dị ứng thì di truyền của mẹ rõ rồi. Nhưng thôi, kệ chứ con nhỉ. Như bố Linh nói ý, KHÔNG VẤN ĐỀ GÌ nhé.
Tháng vừa rồi chẳng có thêm thành tích gì nổi bật. Vẫn chưa xuất hiện cái răng nào. Chỉ toàn ốm, ho và trớ thôi. Con lần lần theo giường đi cũng nhanh phết rồi. Chỉ có điều từ đứng chuyển về ngồi là chưa ổn lắm, cứ ngồi phịch xuống, chắc là ê mông lắm thôi. Cân nặng thì chưa cân, nhưng chắc chắn là không tăng rồi, chỉ cầu mong không sụt thôi.
Yêu nhất là lúc con ghé cái miệng thơm thơm của con vào mặt mình rồi mút lấy mút để cái mũi của mẹ. ![]()
Tháng tới mẹ con mình cùng phấn đấu nhé.
Mẹ con mình cùng ghét cái trớ, mẹ con mình cùng ghét cái ho, mẹ chỉ yêu con cún của mẹ thôi. (Đấy là lúc con chuẩn bị trớ, mẹ thường vừa nhảy vừa hát theo kiểu hip hop câu này đấy, thỉnh thoảng cũng có tác dụng cho con quên đi cái trớ, nhưng mà chỉ hãn hữu thôi)













