My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nhím vẫn ốm, JoJo cũng sắp ốm rồi

Nhím vẫn còn ho lắm. Mặc dù hôm qua mẹ đi làm về thấy con vẫn nghịch, vẫn nói suốt, nhưng ho thì cứ quàng quạc liên tục ý. Chẳng chịu ăn uống gì cả, mặt thì choắt lại, chỉ toàn thấy mắt thôi. Tóc bố Linh mới cắt, thêm một lần chỉnh sửa của bà nội, trông con lại càng bướng bỉnh. Nhưng cô Hương kể với mẹ là con rất ngoan. Buổi tối hôm trước mẹ về muộn, con nhất định đợi mẹ về để đánh răng, rửa ráy cho con. Lúc cô Hương bảo nhưng mẹ Minh ốm cơ mà, con bảo với cô là, thế thì cô Hương đánh răng cho con ngày hôm nay và ngày mai nhé. Sau đấy mẹ Minh khỏi thì mẹ Minh lại đánh răng cho con. Em bé khóc, con chạy ra vỗ em, không được khóc đâu nhé, mẹ Minh đang ốm đấy, quấy mẹ là mẹ phải đi bác sỹ đấy. Yêu con lắm lắm.

Nhím rất sợ mẹ đi bác sỹ, nên cứ khi nào quấy là cả nhà lại nói vậy nên con cũng quen thế luôn. Chiều mẹ đi làm về, con hỏi ngay, hôm nay mẹ đi làm hay đi bác sỹ hả mẹ. Bà Lụa đang cho con ăn cơm. Bình thường mà con thấy mẹ là con khóc toáng lên mẹ con cho con ăn, nhưng hôm qua mẹ bảo mẹ chóng mặt quá, mẹ đi nằm một tí nhé, là con vâng luôn. Ăn được một lúc thấy con cũng tự động xuống nhà với bà nội mà không quấy khóc gì cả. Thế đấy, Nhím ốm mà vẫn biết thương mẹ ốm đấy.

Hỏi con, con có mệt không. Con bảo con ho nhiều nên hơi mệt một tí thôi. Một tí của con chắc cũng nhiều vì trông con hốc hác lắm. Tối uống thuốc xong, vừa đưa con xuống nhà, đã thấy tiếng bà nội, thế là xong. Đoán ngay con trớ, chạy xuống nhà, thôi đã một cái hộp nguyên cả 5ml Autusin và toàn bộ 2oz sữa ít ỏi buổi tối rồi. Ghét cái ho ghét cái trớ thế cơ chứ.

Jojo hôm nay cũng có biểu hiện ho nhiều lên. Tối qua, chị Nhím vừa trớ xong. Mẹ lên nhà, đang uống thuốc thì nghe thấy tiếng con ho rõ to. Chạy cuống vào nhà, kịp hỗ trợ cô Hương đưa cái hộp trớ cho con, và cũng hứng luôn được toàn bộ 150ml sữa tối. Con trớ xong khóc toáng lên vì trớ lên mũi. Chẳng hiểu làm sao nữa, có khi cả ngày không ho, nhưng đến chiều với tối, hoặc ngủ trưa chỉ ho một vài tiếng thôi là lại trớ hết cả cháo với sữa. Chán ơi là chán. Hút mũi cho con, vừa hút vừa bày trò, con mới toét miệng ra cười được. Đêm qua con ho nhiều. Sáng nay cũng ho nhiều hơn. Chẳng biết có bị lây theo chị Nhím nữa không. Còn mấy ngày nữa thôi là con được tròn 10 tháng rồi. Vẫn chẳng có răng gì hết. Trớ thì nhiều, ngủ thì lục xục. Thương con lắm. Mẹ vẫn cứ phân vân mãi không biết cho con đi khám ở đâu thì tin tưởng được.

Tuần này ốm, lại không về được nhà ông bà ngoại rồi.