My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Câu nói đáng yêu của Nhím!

Nhím bây giờ có nhiều câu nói đáng yêu lắm, nhưng cũng có lúc thì như bà cụ non ý.

- Nhím đi quét sân, mẹ chạy ra xem Nhím đang làm gì, Nhím quay ra bảo mẹ:

Mẹ ơi mẹ còn bé lắm chưa quét được đâu, bao giờ mẹ lớn như con mẹ mới được quét cơ.

0.

Nhím vào phòng thờ của bà nội, bà nội hỏi con làm gì đấy, con bảo

Con cúng cụ để xin cho mẹ Minh mau khỏi bệnh ạ.

0.

- Nhím đi học về, bảo với mẹ

Mẹ ơi tự dưng đi học về con thấy mệt quá mẹ ạ. Thời tiết mùa hè mẹ có thấy mệt không?

0.

- Mẹ bảo con vào nói chuyện điện thoại ông bà ngoại, con chạy ra phòng ngoài rồi giữa chừng dừng lại bảo mẹ:

Mẹ cho con gửi lời chúc sức khỏe ông bà ngoại nhé.

- Mẹ ốm phải nằm viện, Nhím hỏi mọi người mẹ con đâu. Ở nhà trả lời mẹ đi bác sỹ. Con không nói gì một lúc rồi bảo, lớn lên con làm bác sỹ.

Còn gì nữa nhỉ, mẹ chẳng nhớ hết nữa. Dạo này Nhím rất hay nói mẹ quên à, bố quên à. Bố bảo chị Nhím hư, không được đi chơi đâu. Nhím bảo: Nhím bị ốm đấy chứ, bố quên à.

Nhím rất giữ của cho bố Linh nhé. Buổi tối bà nội trêu Nhím bảo bà nội hết tiền rồi. Nhím bảo bà sang xin ông nội đi. Bà nội bảo thôi để bà lên xin bố Linh nhé. Con bảo bà cứ xin ông nội đi, bố Linh cháu hết tiền rồi.

Bây giờ con chỉ đạo mọi thứ liên quan đến con, ở nhà mặc quần áo gì, đi học mặc gì, đi chơi mặc gì, ngày mai ăn gì. Nếu hôm sau mà không thực hiện đúng như vậy là cũng rầy rà to đấy.

Chỉ có điều dạo này Nhím rất nhõng nhẽo, hay khóc nhè, và khóc rất lâu. Đòi cái gì là đòi bằng được, luôn có cái điệp khúc, nhưng mà con thích... Mọi người bảo giai đoạn này thường trẻ con là bướng như thế. Thôi đành đợi vậy.