Phần thưởng của Nhím!
Tuesday, July 31, 2007 5:51:00 AM
Nhím đi học được hơn 2 tháng rồi mà sáng nào ngủ dậy vẫn khóc nhè. Hồi mẹ còn ở viện, bố Linh kể có hôm khóc nức nở suốt trên đường đi cơ. Thế là bố Linh treo giải thưởng là nếu con gái từ lúc ngủ dậy đến khi đến lớp học mà không khóc tẹo nào thì bố sẽ mua cho Nhím một cái xe đạp như của chị Minh Phương. Con gái cũng háo hức lắm, nhưng sáng nào ngủ dậy cũng vẫn nhèo nhẹo, đến khi trèo lên ôtô mới thôi. Đến gần lớp học, con lại bắt đầu mếu, con không đi học đâu, con chỉ đến xin phép cô nghỉ thôi. Thế mà hôm nào cũng hỏi bố,bố mua xe đạp cho con chưa. Bố Linh bảo con vẫn khóc nhè mà. Nhím bảo, Nhím chỉ khóc một tí ở trong màn thôi mà. ![]()
Nhím tiến bộ dần dần. Đầu tiên là đi đến lớp bố bế con ra khỏi xe, con bắt đầu không khóc nhè nữa. Bố trao con cho cô Huyền, con chỉ còn hơi mếu một tí thôi, còn chào cả bố nữa. Hôm sau, bố Linh bảo, hôm nay con tự chạy vào lớp học đi cho các cô ngạc nhiên nào. Nhím khoái chí lắm, trèo xuống xe chạy được nửa chừng thì dừng lại nhìn bố, bố bảo con vào đi. Con chạy vào lớp cười tươi, mấy cô đều ngạc nhiên. Cô Trâm hôm đấy còn thưởng luôn cho Nhím một cái phiếu bé ngoan nữa. Thế là đã được nửa chặng đường rồi, bây giờ còn mỗi vụ khóc nhè lúc ngủ dậy, mặc cả không đi học nữa thôi. Sau đấy được mấy ngày, một hôm mẹ thấy buổi sáng có tiếng bà nội bảo Nhím dậy rồi mà vẫn không nghe thấy Nhím khóc nhè gì cả (bình thường con ngủ dậy là biết ngay, vì con hét to như cái còi tàu ý). Lúc sau thấy bà nội bế Nhím lên nhà kể rằng, sáng nay ngủ dậy Nhím không khóc nhè. Con mở mắt ra một lúc rồi tự lẩm bẩm một mình, mua xe đạp màu gì bây giờ nhỉ.
Thế là kết thúc chặng đường gian nan sau 2 tháng rưỡi để Nhím tập đi học. Bây giờ con đi học đã ngoan rồi. Con gái yêu của bố mẹ giỏi lắm![]()
Nhím được mua xe đạp. Con nhìn xe bảo với bố mẹ, xe chị Minh Phương xấu hơn của Nhím rồi. Xe của Nhím mới đẹp cơ. Hôm qua chụp ảnh với xe đạp, con bảo con không đi xe đẩy cũ nữa đâu, mẹ cho em bé đi. Thế đấy, có mới nới cũ luôn, may mà còn lý do cho em Bảo Quyên để bào chữa đấy. (Spam một tí, từ ngày có em Bảo Quyên, Nhím lúc nào mà không thích cái gì nữa là kêu ngắn rồi, cũ rồi ...mẹ cho em Bảo Quyên đi)













