My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chị Jojo - Em Nhím

Dạo này Nhím nhõng nhẽo lắm cơ. Tối hôm qua cũng thế, xuống chơi với ông nội, tự dưng khóc nhè, nhất định đòi đi theo mẹ Minh, ai bế cũng không được. Cứ không thấy mẹ đâu, là khóc toáng lên, mẹ Minh đâu rồi. Mẹ đi tắm, cũng đòi vào buồng tắm với mẹ. Thế là hai mẹ con cứ rồng rắn nào thì đi quét nhà, lau nhà, đi giặt khăn với nhau. Về sau bà Lụa phải bế con ra ngoài đường đi đón bố Linh thì con mới đồng ý.

Sáng nay ngủ dậy, ở trên nhà mẹ đã nghe thấy con khóc nhè rất to, con không đi học đâu. Ông nội bế lên nhà đã thấy con nước mắt nước mũi tùm lum rồi. Mẹ bế em thì nhất định là mẹ đặt em bé xuống mẹ bế con. Mẹ bảo thế mẹ bế cả hai chị em có được không. Con mếu máo, không thích ạ, mẹ đặt em xuống đi.

Mẹ bảo chị Nhím lớn mà lại đòi bế, em bé còn bé thế mà có nhõng nhẽo mẹ như con đâu. Thế bây giờ mẹ gọi Nhím là em Nhím, còn em Jojo là chị Jojo nhé. Tưởng con sẽ tức mình không đồng ý cơ, ai dè con đồng ý, vâng ạ và cười luôn. Nhưng thôi thế cũng thành công rồi, vì mục đích là để Nhím không khóc nhè thôi mà.

Vậy là thành "Chị Jojo - Em Nhím" rồi.