Đón mẹ đi làm về
Friday, May 18, 2007 6:28:00 AM
Mấy hôm nay mẹ đi làm về sớm hơn. Cứ nghĩ giờ này Nhím chưa ăn xong cháo thì chẳng có ai đón mình cả. Về đến đầu ngõ, đúng là cô Hương đang bế Bảo Quyên đón mẹ rồi. Mừng ơi là mừng. Mẹ gọi Bảo Quyên ơi. Con ngơ ngác nhìn, con nhận ra tiếng mẹ nhưng sao trông mẹ lại lạ thế này. Đến lúc mẹ bỏ mũ bỏ bịt mặt ra con mới toét miệng cười.
. Con ra đường chơi, lạ lẫm với mọi thứ. Xe máy đi qua con cũng ngoái mặt đi theo nhìn. Gọi con thì con cười ngay rồi lại tiếp tục mở tròn xoe mắt để khám phá xung quanh. Mẹ hái cho con một bông hoa tigon ở hàng rào của ông nội cho con chơi. Con cười khanh khách rồi đưa hoa vào mồm ngậm luôn.
Nhìn con lúc đấy đáng yêu ghê cơ, trông con thật rụt rè, ngơ ngác (chứ chẳng bặm trợn như lúc ở nhà một tí nào hết) (còn lúc con bặm trợn ý, con lại đáng yêu theo kiểu khác, con nhỉ
)
Thế là bây giờ mẹ lại có thêm một niềm vui nữa khi về nhà rồi.
Hạnh phúc khi được làm mẹ, được về nhà với các con.













